Điểm hẹn nguyên tiêu

Nguyễn Phan Quế Mai góp mặt ở sân thơ hiện đại
Nguyễn Phan Quế Mai góp mặt ở sân thơ hiện đại
TP - Kỷ niệm 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước là lý do Ngày thơ tổ chức ở cả ba nơi: 14-2 tại Nam Đàn, Nghệ An quê Bác; 16-2 tại bến Nhà Rồng – TPHCM; 1-2 tại Văn Miếu, Hà Nội.
Nguyễn Phan Quế Mai góp mặt ở sân thơ hiện đại
Nguyễn Phan Quế Mai góp mặt ở sân thơ hiện đại.

Với các hoạt động: Công chiếu bộ phim Vượt qua bến Thượng Hải về Bác; dâng hương tại nhà tưởng niệm Người ở khu di tích Kim Liên; triển lãm thư pháp và thơ của Bác ở nước ngoài; trưng bày vườn tượng các nhà thơ, nhà văn đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh.

Sân thơ Trẻ đổi tên thành sân thơ Hiện đại. Theo BTC, việc này nhằm nới rộng không gian sân thơ. Gọi là sân thơ Hiện đại, chủ đề Blog Xuân 2011 nhưng năm nay không có các màn trình diễn hay sắp đặt như mấy năm trước. Có 10 thi quán của các gương mặt thơ: Nguyễn Phan Quế Mai, Vi Thùy Linh, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Bảo Chân, Đoàn Văn Mật- Lữ Thị Mai, Nguyễn Quang Hưng, Mai Văn Phấn...

Sân thơ Truyền thống vẫn diễn ra tại Khuê Văn Các – Thiền Quang Tỉnh như mọi năm. Sân thơ thiếu nhi bên hồ Văn là không gian cho các mầm non thi ca. Hàng chục quầy sách của các nhà xuất bản, nhà sách phục vụ nhu cầu của độc giả.

Nguyễn Phan Quế Mai, một “chủ quán thơ” chia sẻ: “50 độc giả đầu tiên đến thăm chõng thơ Nguyễn Phan Quế Mai sẽ được tặng tập thơ Cởi gió (giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội). Đặc biệt, nhà thơ Mỹ Bruce Weigl nhờ tôi gửi tặng độc giả một số cuốn Sau mưa thôi nã đạn. Vì thế tại thi quán của tôi, sẽ có bốc thăm may mắn, ai may mắn sẽ được tặng tác phẩm của Bruce Weigl do tôi chuyển ngữ, có chữ ký của ông. Tôi cũng muốn lưu giữ tình cảm và góp ý của độc giả trong quyển lưu bút Sổ thơ. Ngoài ra có thêm vài bất ngờ nho nhỏ nữa”.

Trả lời câu hỏi Sân thơ Hiện đại năm nay có vẻ lắng lại, Quế Mai khẳng định: “Là người góp sức cho công việc tổ chức, tôi có thể nói có nhiều bất ngờ đang chờ đợi bạn yêu thơ tại sân thơ Hiện đại năm nay”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG