Đi tìm của lạ bị bạn tình siết cổ chết thảm

Cơ quan chức năng đưa xác nạn nhân về nhà xác.
Cơ quan chức năng đưa xác nạn nhân về nhà xác.
Chiều 28/11, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đã bắt được Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1990, ngụ quận Bình Tân) để điều tra hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. 

Linh chính là nghi can sát hại anh Trần Hữu Hoàng (SN 1986, quê huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tại phòng trọ trên đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Theo tin ban đầu, rạng sáng 27/11, anh Hoàng trong trạng thái say xỉn đã đi tìm tình một đêm nên gặp và đưa Linh vào thuê phòng trọ trên đường Đỗ Năng Tế.

Lúc 3 giờ 15 sáng cùng ngày, Linh xuống gửi chìa khóa cho nhân viên tiếp tân rồi đi ra ngoài nên nhân viên tại đây nghĩ Linh đi mua đồ, không nghi ngờ gì.

Mãi đến 12 giờ trưa cùng ngày, không thấy anh Hoàng xuống, nhân viên tiếp tân lên gọi cửa nhưng không nghe anh Hoàng trả lời nên phá cửa phòng vào thì phát hiện anh đã chết trên giường trong tình trạng khỏa thân, bị siết cổ. Số tiền 1 triệu đồng và chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy của anh đã bị mất.

Theo cơ quan công an, có khả năng anh bị chích điện rồi siết cổ đến chết.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.