Demi Lovato trải lòng về hai lần bị hiếp dâm và hành trình chữa vết thương lòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong bộ phim tài liệu mới lên sóng, Demi Lovato đã dùng cảm chia sẻ về quá khứ bị lạm dụng tình dục và hành trình chữa vết thương lòng.

Hôm thứ Ba (16/3, giờ địa phương), bộ phim tài liệu “Demi Lovato: Dancing with the Devil” (Demi Lovato: Khiêu vũ cùng quỷ dữ) chính thức công chiếu tại Liên hoan phim South by Southwest tại Texas (Mỹ). Theo People, Demi Lovato đã trải lòng hết tất cả những góc khuất trong cuộc đời cô, không giữ lại bất cứ điều gì.

 Trailer “Demi Lovato: Dancing with the Devil”.

Trong phim, nữ ca sĩ 9x tiết lộ, bị kẻ buôn ma túy tấn công tình dục sau khi dùng thuốc quá liều vào đêm tháng 7/2018. “Tôi không chỉ dùng thuốc quá liều. Tôi còn bị lạm dụng”, Lovato cho biết, không quên nhấn mạnh bản thân suýt chết.

Một người bạn tên Sirah Mitchell, giải thích, Lovato đã bị cho dùng heroin tẩm fentanyl (thuốc giảm đau) vào đêm “định mệnh”. “Cuối cùng hắn khiến cô ấy quá liều và bỏ mặc cô ấy cho đến suýt chết”, Mitchell nói.

Theo Lovato, cô được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, tái xanh. “Khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, họ hỏi liệu chúng tôi có quan hệ tình dục đồng thuận hay không. Một tia sáng lóe lên khiến tôi nhớ lại cảnh hắn ta nằm trên người tôi. Tôi chỉ nhớ vậy và nói có. Mãi một tháng sau khi dùng thuốc quá liều tôi mới nhận ra: Tôi không đủ tỉnh táo để đồng ý chuyện đó”, cô xúc động kể.

Tuy nhiên, đó không phải lần đầu tiên giọng ca “Made In The USA” chịu đựng nỗi đau giày vò cả thể xác và tâm hồn đó. Người đẹp từng rơi vào tình huống tương tự khi mới 15 tuổi. “Tôi đã mất đi sự trinh trắng trong một vụ cưỡng hiếp”, cô nói.

Lovato nhấn mạnh, thời điểm phát sinh “quan hệ” với kẻ tấn công, cô chưa sẵn sàng để mất đi “cái ngàn vàng”. Cô vốn có ý định giữ gìn trinh tiết cho đến khi kết hôn, nhưng thực tế lại quá phũ phàng. “Tôi không có lần đầu tiên lãng mạn. Đó không phải điều dành cho tôi. Nó thật tồi tệ. Sau đó tôi phải gặp người đó nhiều lần nên tôi bỏ ăn và đối phó bằng những cách khác”, ngôi sao “Glee” kể.

Cuối cùng, cô quyết định chia sẻ những gì đã xảy ra với người lớn. Tuy nhiên, kẻ tấn công cô không phải trả bất kỳ cái giá nào. Một tháng sau đó, cô có gọi cho kẻ tấn công, cố gắng giải quyết ổn thỏa mọi việc, nhưng chỉ khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn.

Demi Lovato trải lòng về hai lần bị hiếp dâm và hành trình chữa vết thương lòng ảnh 1 Demi Lovato trải lòng về 2 lần bị cưỡng hiếp.

Lovato cho biết, hai vụ tấn công tình dục để lại chấn thương tâm lý vô cùng lớn đối với cô, khiến nhiều năm về sau cô vẫn khó khăn để đối mặt với sự thật rằng cô đã bị cưỡng hiệp, dẫn đến tự dằn vặt, hành hạ bản thân.

“Demi Lovato: Khiêu vũ cùng quỷ dữ” gồm 4 phần, sẽ được chiếu trên kênh YouTube riêng của nữ ca sĩ.

Demi Lovato sinh năm 1992, là một nữ diễn viên, ca/nhạc sĩ người Mỹ. Cô bắt đầu hoạt động giải trí từ năm 2002, với vai diễn thiếu nhi đầu tay trong loạt phim “Barney & Friends”. Cùng với Selena Gomez, cô xuất thân là sao nhí của Disney, đóng trong các bộ phim tuổi teen như “Camp rock”, đòng cùng ban nhạc anh em đình đám Jonas Brothers, hay “Sonny with a chance”.

Demi Lovato gặt hái được nhiều thành công hơn trong vai trò ca sĩ. Cô sở hữu nhiều bản hit như “Give Your Heart A Break”, “Heart Attack”, “Made In The USA”… Ngoài ra, cô cũng được mời làm giám khảo cho show thực tế “Nhân tố Bí ẩn phiên bản Mỹ” (The X Factor US).

Sự nghiệp thành công, Lovato phải đối mặt với khá nhiều vấn đề đời tư như mắc chứng rối loạn ăn uống, bị ám ảnh vì bạo lực học đường thời trung học, chuyện tình thăng trầm với Joe Jonas và nghiện ma túy.

Theo Theo People
MỚI - NÓNG