Đáp trả cũng là nghệ thuật?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Người chăm chỉ đáp trả antifan nhất nhì làng giải trí Việt có lẽ là Lệ Quyên. Những ngày qua chị tạo “bão” vì những màn đáp trả có một không hai. Một tài khoản bình luận, Lệ Quyên ghen ăn tức ở, bắt chước Hồ Ngọc Hà, đã thế còn mỉa mai chuyện tình với phi công trẻ của chị. Lệ Quyên không ngại “phang” thẳng: “Ôi bại não à. Mà của nợ ơi, chị độc thân, chị yêu người trẻ là si cen đồ (có người lại viết Xì-kén-đồ việt hóa từ scandal - bê bối, tai tiếng - TG) gì thế em? Em bị thần kinh à?...”.
Đáp trả cũng là nghệ thuật? ảnh 1

Nếu trích dẫn những màn đáp trả của Lệ Quyên nhiều người sẽ bất ngờ với nữ ca sĩ chuyên trị những tình khúc đốn tim trên sân khấu ca nhạc. Chị cũng đã ngầm giải thích vì sao mình đáp trả như thế. Thì ra, Lệ Quyên thích phim cung đấu, đặc biệt mê nhân vật Ngụy Anh Lạc trong Diên Hy công lược vì cô ấy lương thiện, sắc sảo, thông minh, tình nghĩa, biết bảo vệ mình, không khoan nhượng khi bị tấn công hãm hại. Chị cho rằng trừng trị kẻ tai ngược vô cớ kiếm chuyện là việc phải làm. Chỉ có kẻ ấu trĩ mới nói đó là người ghê gớm, người hiểu chuyện sẽ đồng cảm.

Các “sao” nước ngoài cũng gặp những bình luận thiếu thiện chí, kém văn hóa nhưng cách họ đáp trả lại khác Lệ Quyên.

Diễn viên Thư Kỳ của làng giải trí Hoa ngữ bị một tài khoản bình luận về nhan sắc: “Đẹp do không sinh con”. Thay vì cào cấu bằng ngôn từ, người đẹp này nhẹ nhàng đáp trả: “Nhiều bạn bè của tôi đã sinh con và có vóc dáng đẹp hơn tôi”.

Phạm Băng Băng khi bị nói cặp đại gia để có chỗ dựa, lấy lại hình ảnh, danh tiếng, thì người hóa thân Võ Mị Nương lên tiếng: “Tôi luôn cho rằng người duy nhất chúng ta có thể dựa vào suốt cuộc đời chỉ có chính mình. Tôi tin điều ấy và sống theo tôn chỉ này. Đặt hy vọng và hạnh phúc của mình vào tay bất cứ ai cũng khiến chúng ta trở nên bị động…”.

Tấn Beo: Cứ sướng phần mình thôi!

Đáp trả cũng là nghệ thuật? ảnh 2
Nghệ sĩ Tấn Beo.

Nam diễn viên cho rằng: “Tôi thấy làm nghệ sĩ còn sướng hơn cả đại gia. Đại gia có nhiều tiền nhưng chưa chắc ra đường người ta biết tên họ, tay bắt mặt mừng và ôm hôn như người thân trong gia đình”.

Nhiều người ủng hộ phát ngôn của Tấn Beo. Song cũng có người nhắc: “Cứ sướng phần mình thôi. Không nên so sánh vì mình không phải đại gia thì sao biết rõ họ sướng, khổ thế nào?”.

Đức Huy: Cơ hội thành người hùng

Đáp trả cũng là nghệ thuật? ảnh 3

Đức Huy.

Ông nói: “Sợ khổ không dám yêu thì phí đời”. Bởi, “nếu đau khổ, chúng ta biết đâu lại trở thành một triết gia hay nhạc sĩ viết nhạc bolero”. Một tài khoản khuyến khích: “Đức Huy mà sang Nhật - Hàn - Trung thuyết trình quan điểm này cho giới trẻ bên đó nghe, giúp họ thay đổi quan điểm ngại yêu thì chắc chắn sẽ thành người hùng”.

MỚI - NÓNG