TPO - Đảo Bé, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được ví như “thiên đường” du lịch giữa biển khơi với những cảnh sắc hoang sơ, vách đá trầm tích núi lửa triệu năm, làn nước trong xanh, bãi cát trắng mịn... Nhưng phía sau bức tranh thơ mộng ấy, một thực tế đang khiến không ít người phải giật mình là rác thải đang ngày một nhiều, phủ kín từng góc đảo.
Đảo Bé (hay còn gọi là đảo An Bình) nằm cách đảo Lớn (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 3 hải lý về hướng Tây Bắc. Đảo có diện tích chừng 0,69km2. Ảnh: Nguyễn Ngọc.
Trên đảo hiện có khoảng 100 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu sinh sống. Mỗi năm, nơi đây đón hàng chục nghìn lượt khách du lịch. Ảnh: Nguyễn Ngọc.
Hòn đảo nhỏ này được ví như “thiên đường” du lịch giữa biển khơi với làn nước trong vắt, bãi đá nham thạch kỳ vĩ… Thế nhưng, hình ảnh ấy giờ đây đang bị lu mờ bởi rác thải. Ảnh: Nguyễn Ngọc.
Lẩn khuất trong những vách đá nham thạch, lùm cây là những hàng trăm chai nhựa, thùng xốp, túi nilon, giày dép… đang ngày ngày bủa vây lấy đảo. Ảnh: Nguyễn Ngọc.
Theo ghi nhận của PV, dọc theo bờ biển, đằng sau các bãi đá nham thạch núi lửa triệu năm từ túi nilon, chai nhựa, thùng xốp bị sóng đánh dạt lên bờ nằm vương vãi khắp nơi, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, mộc mạc và yên bình vốn có. Ảnh: Nguyễn Ngọc.
Ông Nguyễn Đại (trú đảo Bé) cho hay, mỗi lần gió lớn là rác thải không biết từ đâu lại dạt vào bờ biển, người dân ở đây cũng tổ chức thu gom, nhưng lượng rác lớn nên cũng gom không xuể. Nhiều khách du lịch hỏi: Sao đảo đẹp như vậy mà lại nhiều rác thế? Tôi cũng chỉ biết cười trừ. Ảnh: Nguyễn Ngọc.
Chị Mai Anh (một du khách đến từ Huế) thở dài, tôi đã xem nhiều hình ảnh đảo Bé trên mạng, rất hoang sơ, những bãi đá nham thạch trải dài, nước biển trong xanh, mát mẻ. Nhưng đến nơi, thấy rác bị sóng đánh vào bờ nằm ngổn ngang những góc đảo thì hơi hụt hẫng. Cảnh vẫn đẹp, người dân chân tình, mộc mạc nhưng cảm giác không còn nguyên vẹn. Ảnh: Nguyễn Ngọc.
Vì diện tích quá nhỏ, đảo Bé không có nhà máy xử lý rác thải, nên rác chỉ được thu gom, tập kết một chỗ và được vận chuyển bằng tàu về đảo Lớn để xử lý. Tuy nhiên, việc này cũng gặp rất nhiều khó khăn nhất là vào mùa biển động, tàu không thể chạy. Ảnh: Nguyễn Ngọc.
Đẩy các loại rác thải nằm ngổn ngang... Ảnh: Nguyễn Ngọc.
Bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - thừa nhận thực trạng rác thải dồn, tấp vào đảo Bé mỗi khi mùa gió chướng đến. Nhưng ban ngành chức năng của huyện không thể xử lý kịp vì lượng rác quá nhiều.
“Cứ sau mỗi đợt gió chướng, lượng rác đại dương tấp vào bờ không chỉ ở đảo Bé mà ngay cả ở đảo Lớn cũng rất nhiều. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức thu gom. Riêng ở đảo Bé không có nhà máy xử lý rác thải nên lượng rác thải sinh hoạt và rác sau khi thu gom sẽ được tập kết và vận chuyển bằng tàu về đảo Lớn để xử lý”, bà Hương nói.