Đánh bại Tottenham, Chelsea tiếp tục bất bại dưới thời HLV Tuchel

HLV Tuchel ăn mừng sau chiến thắng trước Tottenham. Ảnh: The Guardian.
HLV Tuchel ăn mừng sau chiến thắng trước Tottenham. Ảnh: The Guardian.
TPO - Bàn thắng từ chấm 11m của tiền vệ Jorginho là đủ để giúp cho Chelsea giành được 3 điểm trọn vẹn ngay trên sân của Tottenham, trong ngày đội bóng do cựu HLV Mourinho dẫn dắt đón nhận nhiều kỷ lục buồn.

Thất bại trước Chelsea rạng sáng nay là lần đầu tiên Mourinho phải nhận hai thất bại liên tiếp trên sân nhà tại giải Ngoại hạng Anh trong sự nghiệp cầm quân của mình, đồng thời Tottenham của ông cũng lần đầu tiên “trắng tay” hai trận liên tiếp trên sân nhà kể từ khi chuyển đến SVĐ mới.

Trở lại với diễn biến của trận đấu muộn nhất vòng 22 Ngoại hạng Anh, ngay từ khi trận đấu bắt đầu Chelsea của HLV Tuchel là đội đã thi đấu chủ động hơn, tương tự như cách mà The Blues đã nhập cuộc trong hai trận đấu trước đó với Wolves và Burnley, và có thời điểm kiểm soát đến 75% thời lượng kiểm soát bóng trên sân.

Đến phút thứ 24, bắt nguồn từ tình huống phất bóng dài của đội trưởng Azpilicueta bên phía Chelsea, bóng được Timo Werner đẩy vào trong vòng cấm của Tottenham, trước khi trung vệ Eric Dier của đội chủ nhà Tottenham có tình huống truy cản không cần thiết đối với tiền đạo người Đức và trọng tài chính Andre Marriner đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trên chấm 11m, mặc dù không sử dụng kiểu đá nhảy chân sáo như thường lệ nhưng Jorginho đã thành công trong việc đánh bại Hugo Lloris với một cú sút chìm vào phía góc trái khung thành, bất chấp việc đội trưởng của Tottenham đã đoán được hướng sút của tiền vệ người Ý.

Đánh bại Tottenham, Chelsea tiếp tục bất bại dưới thời HLV Tuchel ảnh 1 Cú đá phạt đền thành công của Jorginho. Ảnh: The Guardian.

Sau khi bị dẫn trước, Tottenham của HLV Mourinho cũng không thể đẩy cao đội hình lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa khi các tiền vệ bên phía Chelsea tiếp tục kiểm soát bóng và cầm nhịp trận đấu tốt và 1-0 cho đội khách cũng là kết quả sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2 của trận đấu, Chelsea của HLV Tuchel vẫn là đội có thế trận tốt hơn, trong khi đó việc thiếu vắng đi đối tác quen thuộc là chân sút chủ lực Harry Kane đã khiến cho Heung min-Son có một trận đấu tương đối mờ nhạt còn cầu thủ đá thay tiền đạo người Anh trong trận đấu này là Vinicius Junior cũng không để lại bất kì dấu ấn nào.

Chỉ đến khi HLV Mourinho tung hai cầu thủ Lamela và Lucas Moura vào sân và Chelsea chủ động giảm nhịp độ trận đấu thì Tottenham mới cầm được nhiều bóng hơn và có một vài cơ hội để ghi bàn gỡ hòa, tuy nhiên những nỗ lực ít ỏi của Spurs là không đủ trước sự tập trung của thủ thành Mendy bên phía Chelsea và kết quả 1-0 vẫn được giữ nguyên cho đến hết trận.

Với trận thắng tối thiểu này, HLV Tuchel tiếp tục có một khởi đầu ấn tượng kể từ khi tiếp quản Chelsea, đồng thời có 3 trận đấu đầu tiên đều không bị thủng lưới, vị thuyền trưởng đầu tiên của đội bóng làm được điều này sau chính cựu HLV Mourinho trong nhiệm kì đầu của mình tại sân Stamford Bridge cũng với 3 trận.

Bên cạnh đó, Chelsea của HLV Tuchel cũng vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH sau vòng đấu này còn Tottenham với trận thua thứ 3 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh đã tụt xuống vị trí thứ 8, vị trí được chính Chelsea nắm giữ trước khi trận đấu này diễn ra.

Theo Sky Sports
MỚI - NÓNG