Đánh bại đối thủ, Barca trao ngôi đầu cho… Atletico

Đánh bại đối thủ, Barca trao ngôi đầu cho… Atletico
TPO - Đón tiếp đội đầu bảng Real Sociedad ở vòng 19 La Liga, Barca đã nhọc nhằn giành 3 điểm, qua đó trực tiếp giúp kình địch Atletico Madrid vươn lên ngôi đầu.

Trước trận đấu sớm vòng 19 rạng sáng nay, Real Madrid đã giành 3 điểm gọn gàng khi tiếp Athletic Bilbao. Điều đó đặt ra áp lực lớn lên Barcelona vì nếu như không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước đội đầu bảng Real Sociedad, họ coi như đã phất cờ trắng ở cuộc đua vô địch. Nguy cơ thua trận càng lớn với Barcelona khi họ chỉ thắng 1 trong 3 trận gần nhất, trong khi Sociedad bất bại cả 10 trận vừa qua, thành tích giúp họ có ngôi đầu La Liga.

Khi trái bóng lăn, Barcelona càng hiểu rõ mối nguy trắng tay ngay trên sân nhà trận này, bởi Sociedad chơi nhuần nhuyễn và có phần lấn lướt hơn. Thực tế thì chính các vị khách mới là những người mở tỷ số trận đấu, khi phút 27 Willian Jose dứt điểm cận thành ghi bàn.

Lúc này, Barca đã bị Real bỏ xa tới 9 điểm, trong khi mùa giải mới trôi qua gần 1/3 chặng đường. Quá nhiều áp lực đè nặng lên đội bóng của Messi. Nhưng thật may mắn, nỗi buồn của Barcelona không tồn tại lâu. Đến phút 31, tỷ số được cân bằng nhờ công của Jordi Alba và trước khi hiệp 1 trận đấu khép lại, bàn thắng thứ 2 đã đến với chủ nhà nhờ công của De Jong. Lần này, người in dấu giày vẫn là Alba khi anh tạt bóng chuẩn xác để tiền vệ người Hà Lan đệm lòng.

Thực tế thì VAR cũng đã vào cuộc để xem De Jong thực sự việt vị khi sút tung lưới hay chưa. Và Barcelona đã được thở phào khi trọng tài công nhận bàn thắng. Dẫn trước sau khi bị dẫn bàn, Barcelona có đủ điều kiện để bảo toàn lợi thế. Nhưng nên nhớ là đội bóng này đang trong giai đoạn khủng hoảng còn Sociedad thì đủ khả năng lật ngược thế cờ.

Diễn biến cuộc chơi sau giờ nghỉ đã chứng minh điều đó, khi Sociedad lấn lướt chủ nhà. Họ cầm bóng 59% thời lượng, điều hiếm thấy mỗi khi các đối thủ gặp Barca. Họ cũng dứt điểm 9 lần, so với 4 của Barca. Nhưng trong một ngày kém duyên, những Monreal, Isak… đều không cụ thể hóa được cơ hội. Sociedad đành chấp nhận thua cuộc, qua đó mất ngôi đầu vào tay Atletico Madrid (bằng điểm nhưng kém về hiệu số bàn thắng-bại).

Còn với Barca, họ đã trở lại tốp 4, đồng thời không bị bỏ lại quá xa ở cuộc đua vô địch.

MỚI - NÓNG