Dân Ukraine ném đá, chặn đường xe chở người sơ tán từ tâm dịch Covid-19

Người dân tấn công xe buýt chở người sơ tán ở Novye Sanzhary ngày 20/2. Ảnh: Reuters
Người dân tấn công xe buýt chở người sơ tán ở Novye Sanzhary ngày 20/2. Ảnh: Reuters
TPO - Cư dân một ngôi làng ở Ukraine đã phản ứng dữ dội khi nhìn thấy chiếc xe buýt chở người sơ tán từ Hồ Bắc (Trung Quốc) đến khu cách ly.

Theo RT, vụ tấn công xảy ra trên con đường dẫn đến Novye Sanzhary, vùng Poltava, miền trung Ukraine.

Video từ hiện trường cho thấy hàng chục cư dân địa phương đã ném đá về phía chiếc xe buýt chở người sơ tán từ Hồ Bắc (Trung Quốc) – tâm dịch Covid-19, đồng thời đốt lốp xe và đụng độ với cảnh sát.

Rào chắn do dân làng dựng lên đã bị cảnh sát gỡ bỏ. Xe bọc thép đã được điều động đến hiện trường, và một số người đã bị bắt.

Đến cuối ngày 20/2, dân làng tiếp tục tập trung bên ngoài cơ sở y tế địa phương để tấn công xe chở người sơ tán.

“Tôi yêu cầu những người biểu tình không vi phạm luật pháp. Tất cả các nỗ lực thực hiện hành vi phạm tội sẽ bị ngăn chặn”, ông Ivan Vygovsky, người đứng đầu lực lượng cảnh sát vùng Poltava, cho biết trong một tuyên bố.

Đây không phải cuộc biểu tình phản đối người sơ tán đầu tiên ở Ukraine. Đầu tuần này, rào chắn đã được người dân thiết lập ở vùng Ternopil và Lviv, phía tây Ukraine, sau khi có tin đồn cho rằng chính phủ đang lên kế hoạch thiết lập các cơ sở cách ly tại khu vực này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng kêu gọi người dân địa phương thể hiện lòng nhân đạo đối với khoảng 70 người sơ tán.

“Thật không may. Không phải tất cả chúng ta đều biết cách cư xử nhân đạo”, ông Zelensky viết trên Facebook. “Hành vi chặn đường, phong toả bệnh viện, và ngăn công dân Ukraine về nước không thể hiện tinh thần dân tộc của Ukraine.”

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG