Đan Trường hôn Cẩm Ly trên sóng truyền hình

TPO - Khi bị MC Thanh Bạch “gài”, ca sĩ Đan Trường đã hôn lên má Cẩm Ly ngay trên sóng truyền hình khiến khán giả ngỡ ngàng.

Trong tập phát sóng đầu tiên của chương trình “Ngôi sao đương thời”, Nữ ca sĩ Cẩm Ly đã có những chia sẻ thú vị về những ngày đầu đi hát cùng cô em Minh Tuyết và những kỉ niệm khó quên cùng "bạn trai" trong âm nhạc Đan Trường.

Nhắc đến gia đình Cẩm Ly là nhớ ngay 3 cô công chúa: Hà Phương, Minh Tuyết và Cẩm Ly. MC Thanh Bạch thắc mắc, có lẽ cha Cẩm Ly đã đàn, hát cho các cô nghe từ khi còn trong bụng mẹ. Câu trả lời của Cẩm Ly là 3 chị em có máu văn nghệ từ bé, người đi hát trước là Hà Phương rồi đến Minh Tuyết. Cẩm Ly tuy là chị lớn nhưng vì bản tính hay ngại và đặc biệt là quá nhạy cảm, sợ va chạm cho nên cô không có đủ can đảm để bước ra làm nghề.

Sau cuộc thi Tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 1993, Cẩm Ly vẫn không đi hát. Mãi cho tới khi nhà hát Hòa Bình tuyển chọn những tiết mục hay, cô cùng Minh Tuyết tham gia, giành giải nhất và được nhà hát mời về biểu diễn.

Từ đó, Cẩm Ly mới chính thức ra nghề. Tuy nhiên, đến năm 1997, Minh Tuyết bất ngờ sang Mỹ định cư. Có thể xem đó là cú sốc lớn với Cẩm Ly. “Quyết định ra đi của Tuyết khiến Ly hụt hẫng rất lớn”- Cẩm Ly nghẹn ngào.

“Nếu mà chị Ly không thành công thì Tuyết hối hận cả đời vì đã bỏ rơi chị của mình. Nhưng mà ngày hôm nay thì Tuyết nhận ra sự ra đi của mình là sáng suốt. Chính vì Tuyết ra đi thì chị Ly mới có được ngày hôm nay. Chị Ly phải tự đứng lên trên đôi chân của mình và chị Ly mới dám thoát ra khỏi sự nhút nhát của mình để chứng minh cho mọi người biết, chị Ly không cần dựa dẫm vào ai cả”- Minh Tuyết chia sẻ trong chương trình “Tuyệt đỉnh song ca” 2018.

Đan Trường hôn Cẩm Ly trên sóng truyền hình ảnh 1 Cẩm Ly bật khóc khi nhớ lại thời gian Minh Tuyết ra nước ngoài. 

“Lúc đó thật lòng tôi không muốn Tuyết đi vì tôi rất mê hát. Khi tôi đã bước chân đi hát được mà Tuyết bỏ đi khiến tôi bị khựng lại. Tôi nói riêng với Tuyết là tôi không có quyền ngăn cản Tuyết. Tôi muốn là một chuyện nhưng mỗi người có hướng đi riêng mà mình phải tôn trọng điều đó. Và tôi cũng không nghĩ rằng, quyết định ra đi của Minh Tuyết khiến em gặp rất nhiều gian khổ khi một mình ở xứ người. Tuy nhiên, được ông Tổ nghề thương, khán giả thương nên có một Cẩm Ly và Minh Tuyết như bây giờ”- Cẩm Ly chia sẻ tiếp.

Đến chặng đường tiếp theo, Cẩm Ly gia nhập Kim Lợi và bắt đầu song ca cùng nam ca sĩ Cảnh Hàn. Tưởng chừng như Cẩm Ly đã có thể bắt được nhịp và trở lại với sự nghiệp ca hát thì ca sĩ Cảnh Hàn đột ngột giải nghệ. Đây cũng là một cú sốc tiếp theo.

“Chính lúc đó thì ‘cái ông đó’ ổng bắt em cắt tóc, cắt amidan, thay đổi tất cả mọi thứ để trở thành người hoàn toàn mới thì ‘ổng’ mới chấp nhận làm tiếp. Còn không thì ngưng không theo nghề nữa…” – Nữ ca sĩ Cẩm Ly nhớ lại. MC Thanh Bạch bèn hỏi “ông nào” mà hung dữ vậy thì lúc này Cẩm Ly mới tiết lộ: “ông đó là… ông xã của em (nhạc sĩ Minh Vy-pv) đó.”

Nữ ca sĩ tiết lộ sau quãng thời gian đó cô mới bắt đầu thu âm và “trúng” được bài “Người về cuối phố” của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Đây cũng chính là ca khúc đánh dấu một cột mốc trong sự nghiệp của Cẩm Ly. Tiếp đó, MC Thanh Bạch khơi gợi về tour diễn Vòng quanh ký túc xá của nữ ca sĩ Cẩm Ly. MC Thanh Bạch còn tiết lộ Cẩm Ly chuyên làm từ thiện mà rất kín tiếng, đó là những phần học bổng cho các bạn sinh viên, hay đặc biệt là việc xây dựng nhà tình thương cho các nghệ sĩ lớn tuổi…

Chia sẻ về dự định sắp tới, nữ ca sĩ Cẩm Ly bật mí về sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt: Tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay, bao gồm những liên khúc trữ tình bolero hay nhất. Cẩm Ly hy vọng album này sẽ lại được fan hâm mộ đón nhận và yêu thích.

Xuất hiện trong vai trò khách mời đặc biệt, ca sĩ Đan Trường chia sẻ mình đã từng rất hâm mộ tiêng hát Cẩm Ly trong những cuốn băng “Mưa bụi”. Sau đó nam ca sĩ còn cộng tác với nhạc sĩ Minh Vy trong phòng thu Kim Lợi. “Lúc đó anh Minh (Minh Vy) kiểm tra Đan Trường rất kỹ, từ giọng hát đến tác phong coi có hợp với Cẩm Ly hay không…” – anh Bo nhớ lại quãng thời gian đầu cộng tác cùng ca sĩ Cẩm Ly.

Bài hát đầu tiên hình thành nên cặp song ca vàng được 2 nhân vật chính nhận xét là một… “dấu ấn kinh khủng”, đó là ca khúc Ảo mộng tình yêu, MV được quay theo phong cách cổ trang Hoàn Châu Cách Cách. Sau đó anh Bo và chị Tư còn kể về kỷ niệm khó quên khi quay MV cổ trang Tình theo mây gió, trong đó Cẩm Ly đóng vai cô Long còn anh Bo đóng vai Dương Quá.

Khi đóng MV chung, Cẩm Ly còn tố Đan Trường: “Ẵm người ta mà ẵm không nổi… đi có chút xíu mà hít lên hít xuống”. Đan Trường bèn phân trần đóng một cảnh phải quay nhiều lần, phải ẵm nhiều lần, đến lần thứ 3 thứ 4 thì tay bị mỏi chứ không phải ẵm Cẩm Ly không nổi. Đặc biệt anh Bo còn tiết lộ, khi quay MV chung với Cẩm Ly thì giống như là “yêu” trong khoảnh khắc đó, bởi vậy khán giả mới đặt cho Đan Trường và Cẩm Ly là người tình trong âm nhạc của nhau. Khi MC Thanh Bạch thắc mắc tại sao chưa thấy 2 người hôn nhau ngoài đời thật thì anh Bo liền tỏ nỗi lòng bằng cách ôm hôn vào má của ca sĩ Cẩm Ly ngay tại chương trình “Ngôi sao đương thời”.

Đan Trường hôn Cẩm Ly trên sóng truyền hình ảnh 2  

Đan Trường còn thừa nhận chính Cẩm Ly là người đã khiến anh yêu thích dòng nhạc dân ca, sau đó đi theo và thành công với dòng nhạc này. Đỉnh điểm của thời kỳ song ca này là bài “Chim trắng mồ côi”, ca khúc không chỉ trở thành hit mà còn lan tỏa ra cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

MỚI - NÓNG