Đâm xe vào thành cầu, học sinh lớp 3 rơi xuống sông tử vong

Di ảnh em Phạm Thị Nhung.
Di ảnh em Phạm Thị Nhung.
TPO - Đang đạp xe qua cầu Động, Nhung bị choáng và đâm xe vào thành cầu rồi rơi xuống sông. Sau hơn 2 tiếng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ mới vớt được thi thể Nhung.

Ngày 26/9, ông Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), cho biết: trưa ngày 25/9, trên đường đi học về, em Phạm Thị Nhung (SN 2005, trú tại xóm 6, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang), học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Đức Bồng đã gặp tai nạn và tử vong.

Cụ thể vào thời điểm kể trên, khi đang đạp xe qua cầu Động cách trường học khoảng 2km, Nhung bị choáng và đâm xe vào thành cầu rồi rơi xuống sông. Sau hơn 2 tiếng, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể em Nhung.

Được biết, trưa ngày 25/9, em Nhung mệt lả vì đói. Thấy vậy, cô giáo đã đưa cho em hộp sữa để uống. Khi tan trường, sợ Nhung về một mình không an toàn, cô giáo đã nhờ người thông báo cho bố mẹ em đến trường đón.

Nhận tin báo, anh Phạm Văn Vân (SN 1976, bố đẻ Nhung) chạy xe máy lên trường để đón con. Nhưng lúc này, Nhung nói vẫn đi xe đạp về được và bảo bố sang đón em đang học ở trường mầm non về trước.

Trên đường về, Nhung gặp nạn.

Sau khi nhận được thông tin, UBND huyện, cán bộ Phòng giáo dục cùng Ban giám hiệu, thầy cô Trường Tiểu học Đức Bồng đã xuống thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình cháu Nhung.

MỚI - NÓNG