Đàm Vĩnh Hưng khóc, khuỵu gối cáo lỗi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên sân khấu tại Seatle, Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng cáo lỗi vì không thể hát cho khán giả nghe. Nam ca sĩ cho biết anh sớm về Việt Nam, phối hợp cùng các ban, ngành để tiếp tục giải quyết vấn đề liên quan lệnh cấm biểu diễn.

Ngày 19/7, tại sân khấu ở Seatle, Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng gửi lời cáo lỗi khán giả. Nam ca sĩ cho biết anh có mặt tại Mỹ theo lịch trình được lên cách đây vài tháng. Sau khi ra nước ngoài, Đàm Vĩnh Hưng nhận thông tin bị Ủy ban nhân dân TPHCM & Sở VHTT TPHCM đình chỉ hát, biểu diễn trong vòng 9 tháng.

"Tôi xin chân thành cáo lỗi cùng khán giả về việc không xuất hiện biểu diễn trong những đêm sắp tới. Tôi nhanh chóng về Việt Nam, phối hợp cùng các ban, ngành để tiếp tục giải quyết vấn đề liên quan sự cố vừa qua", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Đứng cạnh Dương Triệu Vũ trên sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng khóc, khuỵu gối cáo lỗi khán giả. Đàm Vĩnh Hưng mong khán giả tại Seatle, Mỹ thứ lỗi vì không thể biểu diễn.

"Sau này, tôi sẽ nhờ bầu show tổ chức live show riêng và biểu diễn miễn phí cho quý vị. Tuy không thể hát, tôi sẽ ra ngoài chụp ảnh với tất cả khán giả", nam ca sĩ nói thêm.

Đàm Vĩnh Hưng khóc, khuỵu gối cáo lỗi ảnh 1Đàm Vĩnh Hưng khóc, khuỵu gối cáo lỗi ảnh 2

Đàm Vĩnh Hưng cáo lỗi khán giả tại Mỹ.

Ngày 10/7, UBND TPHCM quyết định xử phạt hành chính ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) sau vụ cài huy hiệu lạ trong live show Ngày em thắp sao trời tại TPHCM.

Theo văn bản, Đàm Vĩnh Hưng bị cấm diễn 9 tháng, nộp phạt hành chính 27.500.000 đồng vì "vi phạm hành chính biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục".

MỚI - NÓNG
'Làm lụng bao năm nhưng chỉ một trận lũ là trắng tay'
'Làm lụng bao năm nhưng chỉ một trận lũ là trắng tay'
TPO - Mưa kéo dài trên diện rộng đã khiến mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ lên cao gây ngập lụt nhiều thôn, xóm ven sông trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đến trưa 12/9 nhiều thôn ở xã Việt Long vẫn chìm trong biển nước, có người dân ngậm ngùi chia sẻ: "Làm lụng, tích họp nhiều năm nhưng chỉ cần một trận lũ về là trắng tay"