Đắk Lắk ra ‘tối hậu thư’ việc đường tránh nghìn tỷ làm 8 năm chưa xong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự án đường Đông Tây TP.Buôn Ma Thuột có chiều dài chưa tới 7 cây số nhưng thi công tới 8 năm vẫn chưa xong.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có quyết định về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đường Đông Tây, TP. Buôn Ma Thuột đến hết năm 2023.

Trước đó, UBND TP. Buôn Ma Thuột - Chủ đầu tư dự án có tờ trình đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện gói thầu xây lắp: Đường, cầu và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ thuộc Dự án đường Đông Tây đến hết ngày 30/4/2023; Sở Xây dựng xem xét tham mưu UBND tỉnh cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2023.

Đắk Lắk ra ‘tối hậu thư’ việc đường tránh nghìn tỷ làm 8 năm chưa xong ảnh 1

Dự án đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột bị chậm tiến độ.

Việc UBND tỉnh cho điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án được xem như “tối hậu thư”, bởi công trình đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh gần 1.239 tỷ đồng.

Công trình được khởi công xây dựng vào năm 2015, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2022, do Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 515 (TPHCM) thi công. Chiều dài dự án chỉ 6,9km (điểm đầu đoạn vòng xoay Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng, điểm cuối tại nút giao giữa Quốc lộ 27 với đường Đam San vào Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột), nhưng thi công đến nay vẫn chưa xong.

Liên quan đến dự án này, báo Tiền Phong có nhiều bài phản ánh về việc chậm tiến độ, nhiều bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong khi, đây được xác định công trình trọng điểm của TP. Buôn Ma Thuột nhưng triển khai ì ạch.

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.