Đặc nhiệm SEAL thoát chết thần kỳ sau khi trúng 27 phát đạn

Trong vòng vây của các phần tử khủng bố Al Qaeda, một chỉ huy đội đặc nhiệm hải quân SEAL của Mỹ đã bị trúng tới 27 phát đạn trên khắp cơ thể. Vậy nhưng ông đã thoát chết thần kỳ và vừa kể lại câu chuyện của mình với báo giới.
Đặc nhiệm SEAL thoát chết thần kỳ sau khi trúng 27 phát đạn ảnh 1

Đặc nhiệm hải quân Mỹ Mike Day

Hiện đã nghỉ hưu khỏi lực lượng hải quân Mỹ, ông Mike Day vẫn nhớ như in những gì xảy ra trong đêm giao tranh ác liệt và thoát chết thần kỳ tại tỉnh Anbar của Iraq.

Đó là đêm 6/4/2007, khi đội đặc nhiệm của ông cùng với các trinh sát người Iraq săn lùng một lãnh đạo cấp cao của mạng lưới khủng bố Al Qaeda.

Trước đó những kẻ khủng bố đã bắn hạ 2 chiếc trực thăng khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Sau khi xác định được chính xác căn phòng nơi 4 lãnh đạo của al Qaeda đang có mặt, Day là người đầu tiên trong đội đặc nhiệm xông vào.

“Ngay khi bước qua thềm cửa đó, tất cả bọn họ nã súng về phía tôi. Có cảm giác như tôi đang bị ai đó nện bằng búa tạ”, Day thuật lại. “Sau khi nhận ra rằng tôi đang bị bắn, tôi nói “Chúa ơi, hãy đưa tôi về nhà với các con gái mình”. Đó chính là lời cầu nguyện đầu tiên của tôi, cầu nguyện một cách thực sự, và quả thực Ngài đã trả lời”, Day kể lại với ánh mắt rưng rưng.

Khi cuộc đấu súng qua đi, Mike Day đã hạ toàn bộ 4 tên khủng bố trong căn phòng bất chấp việc đã phải đón nhận 27 phát đạn cùng những mảnh lựu đạn.

“Mọi người được kể về câu chuyện của tôi và họ không thể tin vào điều đó. Tôi đã có mặt tại đó và tôi cũng không dám tin”, Day nói. “Tôi bị bắn 27 lần – 16 lần vào người và 11 lần vào áp giáp. Tôi bị trúng đạn ở cả hai chân, hai cánh tay và bụng. Cứ chạm tay vào bất kỳ vị trí nào trên người tôi, bất kỳ chỗ nào ngoại trừ đầu, chỗ đó đều đã bị trúng đạn”.

“Tôi đã đùa rằng có lẽ lí do tôi không chết ngày đó là do có lẽ tôi không được lên Thiên đường”, Day nói.

“Bộ áo giáp này đã nhận nhiều viên đạn hơn mức tối đa theo thiết kế”, vị cựu quân nhân cho biết. “Họ quảng cáo rằng nó có thể chịu được một băng đạn và sau đó sẽ rách rời ra tới mức không thể đỡ thêm đầu đạn nào nữa. Thế nhưng vụ đấu súng đó diễn ra trong cự ly chỉ chừng 3m”.

Day thừa nhận bất kỳ viên đạn nào trong vụ đọ súng cũng có thể đã lấy mạng mình.

Thật thần kỳ, sau khi tiêu diệt toàn bộ nhóm khủng bố, ông vẫn tự lết được về phía chiếc trực thăng đang chờ sẵn để về căn cứ.

Nhờ sự dũng cảm trong chiến đấu, Day đã được tặng thưởng tới 16 huân chương trước khi về hưu, trong đó có những phần thưởng cao quý như Ngôi sao bạc, Ngôi sao đồng và trái tim màu tím.

Ông đã phục vụ hơn 21 năm trong hải quân và có tới 20 năm trong lực lượng đặc nhiệm.

Khi nhập viện, Day đã sụt tới 25kg trong vòng 2 tuần. Và ông cho biết phải mất khoảng 2 năm ông mới hồi phục thể trạng sau những vết thương trên, mặc dù đến nay chúng vẫn khiến ông đau dai dẳng.

Theo Thanh Tùng
Theo Dân Trí, CBN
MỚI - NÓNG