Cứu con mắt còn lại cho bệnh nhân “mặt quỷ”

0:00 / 0:00
0:00
TP - Gần 11 năm sau khi bị nổ mắt phải, con mắt còn lại cũng dần rơi vào mù lòa, nam bệnh nhân đã tìm đến cầu cứu bác sĩ với hy vọng sẽ giữ lại một phần thị lực. Sau cuộc phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ đã giúp bệnh nhân thoát khỏi khối u, bảo tồn thị lực mắt trái.

Đó là trường hợp của bệnh nhân Đặng Tòn Pu (31 tuổi, ngụ tại tỉnh Đắk Lắk) vừa được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện JW TPHCM. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị khối u làm biến dạng khuôn mặt, khối u che kín cả hai hốc mắt. Pu cho biết, năm 12 tuổi anh thường xuyên phải đối mặt với những cơn đau đầu, mắt và mặt bắt đầu biến dạng vì khối u.

Cứu con mắt còn lại cho bệnh nhân “mặt quỷ” ảnh 1

Phẫu thuật giữ lại con mắt cho bệnh nhân

Do hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm lại bị cha bỏ rơi nên Pu không có điều kiện đến bệnh viện chữa trị. Theo thời gian, khối u phát triển ngày càng lớn khiến anh mang gương “mặt quỷ” không dám tiếp xúc, hòa nhập xã hội vì những lời dị nghị của nhiều người. Năm 20 tuổi, khối u bên mặt phải phát triển quá lớn xâm lấn và làm nổ con mắt bên phải của bệnh nhân.

U sợi thần kinh là bệnh lý di truyền, hầu hết là bệnh lành tính không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Những bệnh nhân bị u sợi thần kinh phát triển ở vùng mắt sẽ gây tổn thương trực tiếp lên dây thần kinh thị giác, nó có thể làm lồi mắt, thị lực suy giảm và gây mù lòa. Để tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra, BS Tú Dung khuyến cáo khi phát hiện khối u, người bệnh nên đến bệnh viện để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Từ đó đến nay, người bệnh chấp nhận sống chung với những cơn đau, thị lực của mắt trái mất dần. Thông qua giới thiệu và hướng dẫn của các bác sĩ tại địa phương, Pu đã đến TPHCM cầu cứu sự giúp đỡ. “Tôi biết việc phẫu thuật cho mình là rất khó và rủi ro cao nhưng dù có 1% cơ hội tôi cũng chấp nhận để giữ con mắt còn lại với hy vọng có thể tự lo được cho mình”.

Sau khi thăm khám cho bệnh nhân, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW cho biết: “Khối u ở mặt người bệnh đã phát triển phì đại, mặt trái có kích thước khoảng 15x10cm, khối u nửa mặt phải khoảng 10x10 cm. Toàn bộ khối u kéo sụp xuống cả hai mắt, gây chèn ép hốc mắt, sụp mí hoàn toàn, và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng não. Để nhìn được ánh sáng, bệnh nhân phải đưa tay kéo khối u lên nhưng chỉ mở được khoảng 0,5cm, tầm nhìn mờ ảo giới hạn ở khoảng cách 2m”.

Các kết quả kiểm tra và xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân bị u sợi thần kinh, khối u đã xâm lấn hốc mắt, ăn vào kết mạc và phần rìa giác mạc trong tình trạng căng tức. Nếu không can thiệp, con mắt còn lại của bệnh nhân sẽ bị vỡ gây mù vĩnh viễn. Sau hội chẩn, ngày 6/4 các bác sĩ quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân.

Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp ghi nhận nhãn cầu mắt phải của bệnh nhân đã tiêu biến hoàn toàn nhưng mắt trái vẫn còn nguyên vẹn. Suốt 5 giờ căng thẳng trong phòng mổ, ê kíp đã bóc tách thành công khối u ở hai bên mặt cho bệnh nhân, bảo tồn được cơ vòng, dây thần kinh thị giác, tạo hình thẩm mỹ lại khuôn mặt cho người bệnh.

“Ca phẫu thuật trải qua rất nhiều thách thức, đặc biệt khi khối u mắt ở vị trí quá hiểm dễ nổ tung và mù vĩnh viễn. Khối u ở mặt, nơi tập trung mạng lưới thần kinh chằng chịt là thách thức lớn đối với ê kíp. Chúng tôi đã thở phào khi có thể giúp Pu tìm lại ánh sáng cuối của đời mình sau 19 năm chịu cảnh tối tăm” - TS.BS Tú Dung nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.