Cuội

Cuội
TP - Thời buổi thóc cao gạo kém, không nhăn mày nhíu trán mà lại tủm tỉm cười một mình, chắc đang âm mưu gì đây?

-Nhìn mặt tớ âm mưu lắm à? Phải lạc quan mà sống chứ! Ngồi buồn tớ đọc lại truyện Cuội bán vịt giời và thấy khoái. Thế thôi!

-Cậu khoái ở điểm nào?

-Tớ hỏi cậu, vì sao Cuội lừa được phú ông? Vì phú ông tham đúng không? Tham là gì? Là muốn sở hữu những thứ không thuộc về mình, đúng không? Và kết quả đàn vịt ấy mãi mãi không thuộc về phú ông... Hà... hà! Hay!

-Tớ hỏi cậu, Cuội đang sống hay đã chết?

-Tớ chẳng biết, nhưng tớ cam đoan rằng hậu duệ của Cuội thì đang đầy ra đấy.

-Cậu có định ám chỉ các Cuội đời mới cứ lấy đất lập dự án rồi sau đó phân lô chia nền bán như kiểu bán vịt giời? Hay kiểu cứ thành lập công ty ma rồi vay vốn và tiền nhà nước theo Cuội... bay?

-Thế thì nguy cậu ạ, nếu hậu duệ của Cuội cứ con đàn cháu đống!

-Không con đàn cháu đống được đâu, nếu nơi nào cũng làm nghiêm như Quảng Ngãi, ai lấy dự án rồi nhưng không thực hiện phải chi trả đền bù thiệt hại thì làm sao Cuội có cơ găm đất chờ thời?

-Nhưng đơn vị định đầu tư vào Quảng Ngãi vì do thiếu vốn chứ có định Cuội đâu?

-Răn đe và ngăn chặn mầm mống là chính cậu ơi. Cuội ở đâu xa, Cuội ở trong ta/ Ba hoa một chút là ra Cuội liền... Hì hì...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG