Cuộc xâm lăng của binh đoàn ký sinh trùng

TPO - Series "Ký sinh thú: Vùng xám" có ý tưởng không mới. Song, tác phẩm vẫn gây sốt nhờ nội dung hấp dẫn, kịch bản xây dựng chắc chắn và mảng hành động được chăm chút.

(*) Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim.

Ký sinh thú: Vùng xám(Tựa quốc tế: Parasyte: The Grey) là tác phẩm mới nhất của Yeon Sang Ho – đạo diễn của nhiều phim điện ảnh ăn khách như Train to Busan (2016), Peninsula (2020) hay series Hellbound (2021) từng gây sốt.

Đây cũng là dự án phim live-action (người đóng), lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng Parasyte của tác giả Hitoshi Iwaaki.

Nhờ tên tuổi đạo diễn và sức hút của nguyên tác, series lập tức gây sốt khi chiếu trên Netflix. Tác phẩm hiện đứng đầu bảng xếp hạng các chương trình truyền hình ăn khách nhất tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Khi ký sinh trùng âm mưu lật đổ con người

Series lấy bối cảnh Hàn Quốc giả tưởng khi những sinh vật kỳ bí ngoài không gian tấn công Trái Đất. Ban đầu, chúng chỉ nhỏ như một con sâu nhưng nhanh chóng nhập vào não bộ con người và sống ký sinh trong cơ thể họ.

Trong số những người bị ký sinh thú tấn công, chỉ có duy nhất nhân vật chính Jung Soo In (Jeon So Nee) là không bị chiếm hữu hoàn toàn. Cô giữ nguyên ký ức và vẫn làm chủ được hành động của mình, nhưng phải tìm cách giao tiếp với ký sinh thú để cả hai có thể cùng tồn tại.

Cuộc xâm lăng của binh đoàn ký sinh trùng ảnh 1

Nữ chính Soo In (Jeon So Nee) là người duy nhất không bị ký sinh thú chiếm hữu cơ thể hoàn toàn.

Sự việc khiến Soo In bỗng nhiên trở thành đối tượng đặc biệt trong cuộc xâm lăng của binh đoàn ký sinh trùng.

Cô bị chủng loài ngoài hành tinh săn đuổi, đồng thời trở thành mục tiêu nghi vấn của Joon Kyung (Lee Jung Hyun) – nữ thủ lĩnh lực lượng đặc nhiệm Đội Xám chuyên truy lùng và triệt hạ các sinh vật đáng sợ.

Đồng hành và giúp đỡ Soo In là Kang Woo (Koo Kyo Hwan) – gã bụi đời đang chạy trốn băng đảng, về quê nhà để tìm kiếm người em gái đã mất tích.

Câu chuyện quái vật hành tinh tấn công và chiếm lĩnh con người từng được nhiều tác phẩm khai thác, nổi tiếng nhất là thương hiệu Alien. Bản thân nguyên tác Parasyte cũng có tuổi đời hơn 35 năm nên không còn nhiều điểm mới mẻ, thu hút.

Song, đạo diễn kiêm biên kịch Yeon Sang Ho vẫn biết cách thêm thắt tình tiết, tạo nên một câu chuyện lôi cuốn, giữ chân người xem suốt 6 tập phim.

So với các tác phẩm khác, các sinh vật ngoài hành tinh trong series phát triển hơn về mặt nhận thức. Chúng không chỉ giao tiếp mà còn liên kết với nhau để tạo thành tổ chức, có mục tiêu và kế hoạch bài bản để lật đổ loài người.

Điều đó khiến lũ ký sinh thú khó bị phát hiện và cũng khó tiêu diệt hơn.

Thông điệp về chủ nghĩa hiện sinh

Kịch bản Ký sinh thú: Vùng xám được Yeon Sang Ho xây dựng chắc chắn. Nhà làm phim pha trộn nhiều thể loại, từ kinh dị, hành động đến tâm lý để tạo nên một câu chuyện có chiều sâu.

Tạo hình quái thú giữ nguyên tinh thần của nguyên tác. Khi các sinh vật ngoài hành tinh lộ nguyên hình, chúng biến đầu người trở thành những hình dáng kỳ dị, đáng sợ.

Cuộc xâm lăng của binh đoàn ký sinh trùng ảnh 2Cuộc xâm lăng của binh đoàn ký sinh trùng ảnh 3Cuộc xâm lăng của binh đoàn ký sinh trùng ảnh 4Cuộc xâm lăng của binh đoàn ký sinh trùng ảnh 5

Một vài hình ảnh trong phim.

Đạo diễn cũng dành nhiều thời gian khai thác tâm lý của Soo In, giúp người xem đồng cảm với nhân vật chính.

Từ bé, Soo In đã bị cha ruột bạo hành, mẹ ruột bỏ rơi và xa lánh. Đến khi lớn lên, cô không có người thân hay bạn bè, hàng ngày cuộc sống trôi qua vô vị với công việc bán hàng trong siêu thị.

Thông qua cuộc tấn công của ký sinh thú, phim cài cắm thông điệp về chủ nghĩa hiện sinh. Dù là con người hay quái vật ngoài hành tinh, bất kỳ sinh vật nào cũng khao khát được tồn tại trên cõi đời.

Ngay cả nhân vật chính Soo In từng nghĩ rằng mình không đáng sống, muốn kết liễu cuộc đời. Song, cô dần lấy lại niềm tin, nhận ra ý nghĩa sống sau khi trải qua nhiều biến cố, đối diện với cái chết.

Một vài hạn chế

Diễn xuất trong phim ở mức tròn vai. Đặc biệt, hai ngôi sao Koo Kyo Hwan và Lee Jung Hyun từng có cơ hội hợp tác với Yeon Sang Ho trong Peninsula (2020). Thế nên vai diễn của họ gần như được đạo diễn đo ni đóng giày.

Đáng tiếc, các nhân vật còn được xây dựng khá đơn giản với tính cách một màu. Đơn cử, Lee Jung Hyun vào vai một nữ đặc nhiệm khao khát chiến thắng nên đôi khi còn mù quáng và hành động cảm tính.

Cuộc xâm lăng của binh đoàn ký sinh trùng ảnh 6

Tạo hình của ngôi sao Lee Jung Hyun trong phim

Trong khi đó, Koo Kyo Hwan trở thành gã côn đồ giàu tình cảm nhưng thiếu sự tính toán thông minh. Ngay cả nữ chính Jeon So Nee cũng chưa nổi bật dù có nhiều đất diễn.

Khi ra mắt, Ký sinh thú: Vùng xám nhận được phản hồi tốt từ phía khán giả lẫn giới phê bình. Tác phẩm hiện đạt chứng chỉ “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 100% bình chọn từ giới chuyên môn. Điểm số trên IMDb cũng ở mức khá với 7.4/10 điểm.

Phần lớn đánh giá cao kịch bản có nhiều sáng tạo so với nguyên tác, cách dẫn dắt và xử lý tình huống của Yeon Sang Ho. Đạo diễn cũng phát huy được thế mạnh trong các cảnh hành động, bắn súng hay rượt đuổi, giúp câu chuyện hấp dẫn hơn.

Điểm trừ của series là một số tình tiết còn mang tính khiên cưỡng. Cú twist cuối phim chưa thực sự bất ngờ. Một số hiệu ứng kỹ xảo vi tính còn chưa chân thật.

Dẫu vậy, Ký sinh thú: Vùng xám vẫn là một series hành động đáng xem. Dù ý tưởng phim không mới, đạo diễn Yeon Sang Ho vẫn thành công trong việc tạo nên một câu chuyện cuốn hút người xem.

Tin liên quan