Cuộc thi Ảnh “Khoảnh khắc Xuân”: Xuân thắm tươi

Cuộc thi Ảnh “Khoảnh khắc Xuân”: Xuân thắm tươi
Mời độc giả xem tác phẩm dự thi của bạn Phạm Thị Phương Anh (Bạc Liêu). Nếu yêu thích bức ảnh cũng như ủng hộ bạn Phương Anh, bạn hãy ấn nút Like/Share dưới bài.

Bạn Phạm Thị Phương Anh chia sẻ về ý nghĩa bức ảnh: 

Đêm đông giá lạnh rét vừa tan

Nắng ấm bừng lên trải sợi vàng

Cánh bướm vờn hoa mừng tết đến

Đàn chim gọi bạn đón xuân sang

Bờ môi hé nụ chào năm mới

Ánh mắt trao duyên chúc lộc tràn

Trái đất muôn loài như trẻ lại

Men tình nhân thế dậy trần gian...

(Theo Chùm thơ của Hồ Văn Thiện và Trương Đức Hạnh)

MỚI - NÓNG