Cuộc sống tạm bợ tại “làng công nhân” chui giữa Thủ đô

Cuộc sống tạm bợ tại “làng công nhân” chui giữa Thủ đô
TPO - Hàng trăm công nhân sống trong những lều lán tạm bợ tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội từ lâu. Thế nhưng, do mảnh đất ở vị trí giáp ranh địa giới nên "làng công nhân" vẫn tồn tại ngoài vòng quản lý của chính quyền. 

Khảo sát của PV Tiền Phong trong nhiều ngày cho thấy, hàng loạt các dự án xây dựng trên địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm đã và đang bị biến tướng thành nơi kinh doanh trái phép, thậm chí là lều lán, nơi ở của hàng trăm công nhân.

Đặc biệt, khu đất E9 – giáp 2 mặt đường Mạc Thái Tông – Phạm Hùng ngoài việc sử dụng làm bãi trông giữ phương tiện, còn đang được làm nơi sinh sống của hàng trăm công nhân. 

Cuộc sống tạm bợ tại “làng công nhân” chui giữa Thủ đô ảnh 1 Quang cảnh bên ngoài khu công nhân 
Cuộc sống tạm bợ tại “làng công nhân” chui giữa Thủ đô ảnh 2 Ở đây có khoảng 60 lán tạm được sử dụng làm chỗ ở. Công nhân ăn ở, nấu nướng ngay tại chỗ. 
Cuộc sống tạm bợ tại “làng công nhân” chui giữa Thủ đô ảnh 3 Vào giờ tan ca, củi đun, bếp than tổ ong hoạt động hết công suất
Cuộc sống tạm bợ tại “làng công nhân” chui giữa Thủ đô ảnh 4 Một căn phòng của công nhân
Cuộc sống tạm bợ tại “làng công nhân” chui giữa Thủ đô ảnh 5  Công nhân sinh sống trong điều kiện mất vệ sinh, ẩn hoạ cháy nổ rình rập 
Cuộc sống tạm bợ tại “làng công nhân” chui giữa Thủ đô ảnh 6 Khu tắm giặt, vệ sinh chung của công nhân lao động
Cuộc sống tạm bợ tại “làng công nhân” chui giữa Thủ đô ảnh 7 Gà, vịt được nuôi nhốt ngay cạnh phòng
Cuộc sống tạm bợ tại “làng công nhân” chui giữa Thủ đô ảnh 8 Cạnh đó là cống thoát nước bốc mùi
Cuộc sống tạm bợ tại “làng công nhân” chui giữa Thủ đô ảnh 9 Nhiều công nhân đưa cả gia đình lên đây sinh sống
Cuộc sống tạm bợ tại “làng công nhân” chui giữa Thủ đô ảnh 10 Trao đổi với Tiền Phong, cán bộ địa chính phường Trung Hoà (Cầu Giấy) đã đưa cho PV xem bản đồ địa giới phường Trung Hoà. Do khu đất nằm ở vị trí giáp ranh nên để thống nhất đầu mối, từ đầu năm nay thanh tra xây dựng, cán bộ địa chính 2 phường đã có biên bản thống nhất bàn giao khu đất trên cho phường Mễ Trì để tiện quản lý.
Cuộc sống tạm bợ tại “làng công nhân” chui giữa Thủ đô ảnh 11 Tuy nhiên, trao đổi với PV ngày 9/6, lãnh đạo UBND phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) lại cho rằng: Tuy đất thuộc quản lý của phường Mễ Trì nhưng toàn bộ về con người, nhân khẩu trên đất thì thuộc quản lý của phường Trung Hoà. 
Như vậy, có thể nói sự nhùng nhằng quản lý, “đá bóng trách nhiệm” đang khiến cho hàng chục lều lán ở tình trạng “vô thừa nhận”. Trong khi đó, ẩn hoạ cháy nổ đang rình rập hàng trăm công nhân tại đây bất cứ lúc nào.
MỚI - NÓNG