Cuba muôn năm, Viva Việt Nam

Cuba muôn năm, Viva Việt Nam
TPO - Đoàn Việt Nam và Cuba đã gặp gỡ giao lưu thân mật trong không khí hết sức vui vẻ, gần gũi. Cả hội trường sôi nổi với tiếng hô vang: 'Viva Cuba, Viva Việt Nam, Viva Hồ Chí Minh, Viva Phidel'

Ngoài các bạn Lào là những người gần như đồng hành cùng Đoàn Việt Nam trên hầu hết các chặng bay đến Festival 18, Cuba là Đoàn Đại biểu đầu tiên Đoàn Việt Nam giao lưu ở cấp toàn đoàn, và cuộc giao lưu đã diễn ra vào lúc 6 giờ chiều ngày 8/12 (6 giờ sáng ngày 9/12 giờ Hà Nội). Gian hội nghị mà Đoàn Cuba thu xếp chứa được khoảng vài trăm người đã đông chật

Đoàn Chủ tọa cuộc giao lưu
Đoàn Chủ tọa cuộc giao lưu.

Anh Nguyễn Đắc Vinh: “Việt Nam không bao giờ quên trong những ngày máu lửa cuả chiến tranh chống Mỹ, Chủ tịch Phidel đã đến tận chiến hào để động chúng tôi chiến đấu”.

Chị Yuniasky Crespo Baquero: Ở bất kỳ nơi đâu trên tái đất này, mỗi khi có một người Cuba và một người Việt Nam gặp nhau, người Cuba cũng mở rộng vòng tay của mình.

Phía Việt Nam có đồng chí Trần Đắc Lợi, Phó trưởng Ban Đối ngoại TƯ, anh Nguyễn Đắc Vinh, anh Nguyễn Mạnh Dũng. Phía Cuba ngoài chị Yanisky Crespo Baquero - Ủy viên BCH T.Ư Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viện Hội đồng Nhà nước, Đại biểu QH, Bí thư thứ nhất T. Ư Đoàn TNCS Cuba còn có một đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng phụ trách công tác thanh niên, một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, các đồng chí lãnh đạo T.Ư Đoàn khác. Trong hội trường cũng có mặt hai người con của các chiến sĩ trong số 5 chiến sĩ Cuba bị Mỹ cầm tù, một số vận động viên đoạt huy chương vang Olympich của Cuba.

Một không khí thân tình, thoải mái bao trùm ngay từ đầu. Anh Mỹ, điều phối viên của ta tại Ban Tổ chức quốc tế Festival, người dẫn chương trình bằng hai thứ tiếng Việt Nam và Tây Ban Nha đã tỏ ra “xung” ngay từ câu nói đầu tiên, tạo không khí sôi động từ đầu đến cuối với một hội trường vang động những tiếng hô Viva Cuba, Viva Việt Nam, Viva Hồ Chí Minh, Viva Phidel (Cuba muôn năm, Việt Nam muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Phidel muôn năm).

Đại biểu hai đoàn cùng chơi trò chơi với những chiếc ghế
Đại biểu hai đoàn cùng chơi trò chơi với những chiếc ghế.

Phát biểu khai mạc giao lưu, chị Yuniasky Crespo Baquero nói: Lịch sử đã gắn kết hai dân tộc chúng ta. Chúng ta là hình mẫu cho cả thế giới về tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết quốc tế. Nhân dân và tuổi trẻ Cuba luôn biết ơn nhân dân và tuổi trẻ Việt Nam đã và đang ủng hộ và giúp đỡ mình. Tình cảm của chúng ta vô cùng than thiết. Nếu có nơi nào đó trên thế giới này, một người Cuba và một người Việt nam gặp nhau thì người Cuba sẽ luôn dang rộng vòng tay của mình.

Màn 'Ontana mera' sôi động
Màn 'Oan-ta-na me-ra' sôi động.

Chị Yuniasky Crespo Baquero vừa dứt lời, tiếng hô bằng tiếng Tây Ban Nha vang rền dưới hội trường. MC Mỹ giải thích: Các bạn vừa hô lại những lời nói vô cùng xúc động của Tư lệnh Phidel năm 1966: “Vì Việt Nam Cuba sẵn sang hiến dâng cả máu của mình".

Anh Nguyễn Đắc Vinh nói ngắn gọn chân tình rằng người Việt Nam không ai quên việc Chủ tịch Phidel đã đến tận chiến hào để động viên Việt Nam chiến đấu trong những ngày tháng ác liệt nhất của chiến tranh chống Mỹ. Tình cảm của chúng ta là không lời nào có thể mô tả và có gì so sánh được.

Bài Trống cơm làm tất cả đại biểu hai bên cùng đứng dậy vào vòng nhảy
Bài Trống cơm làm tất cả đại biểu hai bên cùng đứng dậy vào vòng nhảy.

Sau đó các đại biểu hai nước bước vào phần giao lưu văn nghệ và trò chơi. Trò chơi với những chiếc ghế (hai nhóm người chơi đi vòng trong quanh những chiếc ghế với số lượng ít hơn người chơi trong tiếng nhạc, khi nhạc bất ngờ dứt, người nào không kịp ngồi chiếm ghế sẽ bị loại dần) do BTV VTV4 Quang Minh dẫn dắt được cả hai đoàn rất thích và chơi nhiệt tình.

Nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn rất xung
Nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn rất xung.

Các nghệ sĩ Cuba đọc thơ và hát, trong đó có bài được sáng tác ngay trên máy bay đến Festival. Các nghệ sĩ Việt Nam cũng làm sôi động hội trường bằng biểu diễn hết mình. Trong các tiết mục thì hai bài Trống Cơm của Việt Nam và Oan-ta-na me-ra của Cuba đã khiến các đại biểu giao lưu bùng nổ và tất cả cuốn vào một vũ điệu sôi động trong niềm vui bất tận.

Vô cùng sôi động, không khoảng cách
Vô cùng sôi động, không khoảng cách.
Những bàn tay nắm chặt
Những bàn tay nắm chặt.
Tạm biệt và hẹn gặp lại
Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trước cuộc giao lưu giữa hai đoàn Việt Nam, Cuba, Bí thư thứ nhất T.Ư hai Đoàn Thanh niên và lãnh đạo hai đoàn đã gặp nhau ngay cạnh hai gian hang đoàn kết của hai nước tại Festival. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba Yuniasky thông báo tình hình và hoạt động của Đoàn đại biểu Cuba tại Festival, nhắc lại chuyến thăm Cuba mới đây của anh Phan Văn Mãi – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LH Thanh Niên Việt Nam với những thỏa thuận thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ bạn bè và hợp tác giữa hai đoàn Thanh niên. Chị Yuniasky bày tỏ những tình cảm than thiết của thanh niên và nhân dân Cuba với thanh niên và nhân dân Việt Nam.

Anh Nguyễn Đắc Vinh nhắc lại cách đây không lâu, nhân dân Việt Nam vừa tổ chức kỷ niệm trang trọng 40 năm chuyến đi lịch sử của Chủ tịch Phidel tới tỉnh Quảng Trị mới được giải phóng để ủng hộ và động viên cuộc chiến đấu của Việt Nam và kể câu chuyện về việc Phidel đã dừng xe để đưa một nữ dân quân Việt Nam đi cấp cứu. Khi thấy điều kiện điều trị của địa phương Quảng Bình rất thiếu thốn, về nước Phidel đã chỉ đạo viện trợ cho Việt Nam xây dựng bệnh viện Việt Nam – Cuba tại Đồng Hới. Tình cảm Việt Nam – Cuba vô cùng sâu đậm nên không khó để hai bên có những chương trình hợp tác. Anh Vinh cho rằng hai bên nên xúc tiến mạnh hơn nữa thỏa thuận hợp tác đã ký nhiều năm trước đây. Anh Vinh cũng mời chị Yuniasky và lãnh đạo Đoàn Cuba sang thăm Việt Nam vào năm 2014, mong muốn là vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Chị Yaniasky Crespo Baquero vui vẻ nhận lời và cũng mời anh Vinh thăm Cuba.

Lê Xuân Sơn
(từ Quito, Ecuador)

Theo Viết
MỚI - NÓNG