Cứ nhảy đi

Cứ nhảy đi
TP - Chỉ trong thời gian ngắn đưa lên trang mạng Youtube, “Cứ nhảy đi”, bộ phim HD của nữ sinh báo chí Phạm Hương Thuỷ (ĐH KHXH&NV, Hà Nội) gây xôn xao cộng đồng mạng, tạo nên làn sóng biến giấc mơ thành hành động trong giới trẻ.

> Bài 1: Cử nhân CNTT thành vũ công

Đoàn làm phim Cứ nhảy đi
Đoàn làm phim 'Cứ nhảy đi'.Ảnh: APN
 

Câu chuyện 23 phút

Lần đầu tiên ở Khoa Báo chí Truyền thông, ĐH KHXH&NV (Hà Nội) có một luận văn tốt nghiệp là bộ phim full HD, tái hiện cuộc sống của người trẻ mê hiphop, giúp khán giả hiểu tâm tư tình cảm, việc tập luyện, những khó khăn, nghị lực vươn lên của họ.

Nữ sinh báo chí Phạm Hương Thuỷ giành được sự cảm thông, nước mắt của khán giả khi miêu tả cuộc sống của 3 vũ công trẻ gặp nhiều khó khăn về ngoại hình, sức khỏe, bất lợi về tuổi tác. Những thước phim đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc xúc cảm, khi trầm trồ thán phục trước những bước nhảy điêu luyện, sự miệt mài luyện tập, khi khâm phục ý chí, nghị lực của Hoa Đức Công vừa chạy thận vừa thi hiphop.

Hình ảnh cậu sinh viên 20 tuổi kiên trì tập múa cùng những em nhỏ tuổi 9-10 tiếp thêm lửa đam mê trong nhiều bạn trẻ.

Một câu chuyện 23 phút được làm nên bởi cô gái muốn sống bằng đam mê thực sự, Cứ nhảy đi, đưa các bạn trẻ đến với góc nhìn mới về những người trẻ thích nhảy.

Nguyễn Ngọc Hòa (sinh viên ĐH Thương mại Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thay đổi cách nhìn, cách nghĩ về các bạn trẻ theo đuổi nhảy hiphop. Trước đây tôi nghĩ nhảy hiphop là những bạn ham chơi, a dua, hời hợt. Bộ phim của Thuỷ cho tôi thấy, đam mê hiphop của bạn trẻ là có thật, họ cũng như bao người khác, biết tranh đấu, vượt qua nhiều khó khăn để có thể sống với đam mê và thành công”.

“Hãy sống thành thật với đam mê của chính mình, tất cả những thành công đều bắt nguồn từ ngọn lửa đam mê” là điều Hương Thuỷ muốn nhắn nhủ qua bộ phim.

Hương Thuỷ đã thuyết phục được hội đồng phản biện, đạt 9, 77 điểm với luận văn tốt nghiệp đặc biệt. Thuỷ tâm sự: Ngoại hình, tuổi tác, sức khỏe, gia đình, tiền bạc là những tham số tất yếu trong cuộc sống của mỗi người và quan trọng hơn với bạn trẻ. Tuy nhiên, câu chuyện qua phim của Hương Thuỷ cho thấy những khiếm khuyết đó ở ba bạn trẻ cuối cùng cũng không thể cản bước họ bởi họ có đam mê và quyết tâm theo đuổi.

Bản thân Thuỷ cũng bất ngờ trước hoàn cảnh gia đình của những vũ công trẻ trong Cứ nhảy đi. “Mỗi lần xem lại cảnh quay Hoa Đức Công ở bệnh viện, tôi không khỏi xúc động”, Thủy nói:

Thủy tại một cuộc thi nhảy
Thủy tại một cuộc thi nhảy.
 

Cứ làm đi!

Học múa từ năm ba tuổi, kể từ đó đến nay, nhảy múa chưa bao giờ tách rời cuộc sống của Hương Thuỷ. Từ tình yêu với môn nhảy, múa, cùng sự cảm thông với các bạn bè thuộc giới vũ công, Hương Thuỷ muốn làm một tác phẩm truyền hình về lĩnh vực này.

Hai tháng làm khóa luận tốt nghiệp, Thuỷ chớp lấy cơ hội để thử sức với truyền hình. Mối quan hệ với giới vũ công giúp Hương Thuỷ nhiều trong lựa chọn nhân vật. Suốt 1 tháng với 20 ngày quay và 10 ngày cắt gọt, dựng hậu kỳ, Thuỷ đã hoàn thành khóa luận, quay bằng định dạng HD được đầu tư kỹ về hình ảnh.

Ngay sau khi Cứ nhảy đi được đưa lên mạng, nhiều người gửi thư về hỏi thăm, bày tỏ cảm xúc với Thuỷ. Có người nói họ đã khóc, có người cảm ơn vì đoạn clip đã tiếp thêm cho họ động lực để theo đuổi con đường của mình, có người sau khi xem xong clip đã thay đổi hẳn quyết định lựa chọn việc làm cũng như hướng đi trong cả cuộc đời... “Thông điệp Cứ nhảy đi, khi con tim chưa ngừng đập, hay cứ làm đi khi bạn còn đam mê đã thực sự cháy lên trong giới trẻ những ngày qua”, Hương Thuỷ tâm sự.

Nick name Đậu Đỏ viết trên Facebook: “Từ Cứ nhảy đi, tôi liên tưởng tới cứ làm đi và tôi đang thử làm một số việc. Mọi thứ đều đang tuyệt vời. Tôi thấy thoải mái trong suy nghĩ, vui vẻ trong công việc và hớn hở làm những việc mà trước đây tôi nghĩ không bao giờ có thể làm”. Có những comment gửi về chia sẻ rằng, xem xong clip họ muốn đi tập nhảy, muốn được sống theo đam mê...

Sinh năm 1989, đã có 19 năm học múa, Thuỷ là thành viên CLB Dancing trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. Từ năm 2007, Thuỷ cùng các thành viên CLB tham gia tổ chức thành công các cuộc thi nhảy Hotsteps cho sinh viên Hà Nội.

Thuỷ từng rinh về nhiều giải thưởng: Nhất múa, nhất Cheerleading tại Hotsteps 2008. Nhì chung kết năm và giải khán giả bình chọn trong cuộc thi Vũ Điệu Xanh (VTV6) 2 năm liền 2008 và 2009. Giải nhất nhảy nhóm tại Hotsteps 2009 cùng nhóm BFF. Huy chương Bạc thể loại Cheerleading thuộc giải Sinh viên Văn Thể Mỹ toàn quốc năm 2010.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.