Croatia 3-3 Tây Ban Nha (3-5 hiệp phụ): Morata sút 'rách lưới', đưa La Roja vào tứ kết

0:00 / 0:00
0:00
Croatia 3-3 Tây Ban Nha (3-5 hiệp phụ): Morata sút 'rách lưới', đưa La Roja vào tứ kết
TPO - Croatia và Tây Ban Nha cống hiến cho khán giả trận đấu có nhiều bàn thắng nhất kể từ đầu mùa EURO 2020. Luka Modric kéo cả con tàu Croatia vào hiệp phụ nhưng phút loé sáng đúng lúc của Morata đã đưa La Roja vào tứ kết.

Không có gì ngạc nhiên khi Tây Ban Nha là đội chủ động tấn công và kiểm soát thế trận từ đầu, trước một đối thủ chọn cách chơi thấp như Croatia. Sức trẻ của 'Bò tót', điển hình như tài năng trẻ Pedri, khiến khung thành Croatia luôn trong tình trạng báo động. Pedri là cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra sân ở vòng knock-out EURO và chính anh có đường chuyền như đặt cho Koke đối mặt với thủ môn Livakovic nhưng cầu thủ của Atletico Madrid lại không thể dứt điểm thành công.

Tuy nhiên bất ngờ đã xảy đến ở phút 20. Thủ môn Simon đỡ hụt bóng từ đường chuyền về không có gì nguy hiểm của Pedri, bóng lăn thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả các khán giả trên sân. Một bàn thua choáng váng với Tây Ban Nha khi mà mới một phút trước thôi, Morata vừa bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để mở tỷ số cho 'Bò tót'.

Highlight Croatia 3-3 Tây Ban Nha (3-5 hiệp phụ)

Bàn thắng tính là pha phản lưới nhà của Pedri và giúp Simon không trở thành thủ môn thứ 4 phản lưới nhà tại EURO 2020. Giải đấu năm nay đã chứng kiến 9 tình huống đốt lưới nhà, bằng với số bàn thắng phản lưới trong toàn bộ các kỳ EURO trước cộng lại.

Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Croatia thi đấu thăng hoa với hàng loạt pha dứt điểm nguy hiểm của Vlasic hay Kovacic. Nhưng đội bóng của Luka Modric lại chơi chùn xuống những phút cuối hiệp 1, tạo điều kiện cho Tây Ban Nha vùng lên. Trong một tình huống hãm thành ở phút 38, thủ môn Croatia cản phá thành công pha dứt điểm của Jose Gaya nhưng bóng lại bật ra vào vị trí của Sarabia. Tiền vệ đang thi đấu cho PSG không bỏ lỡ cơ hội san bằng cách biệt cho Tây Ban Nha. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Croatia 3-3 Tây Ban Nha (3-5 hiệp phụ): Morata sút 'rách lưới', đưa La Roja vào tứ kết ảnh 1

Đầu hiệp 2, trọng tài cho dừng trận đấu để thay bóng trong tình huống Tây Ban Nha đang tấn công và khiến HLV Enrique không hài lòng. Nhưng người hâm mộ La Roja không phải chờ lâu khi chỉ 3 phút sau, Azpilicueta bật cao đánh đầu đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước sau quả tạt khó chịu từ phía cánh trái của Ferran Torres phút 57. Đây là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ cao 1m78 trong màu áo Tây Ban Nha và anh cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho 'Bò tót' tại một kỳ EURO.

Các học trò HLV Enrique có khá nhiều phương án tấn công. Morata vẫn vô duyên trước khung thành nhưng đã có những đồng đội thay anh ghi bàn. Pau Torres "lén lút" chuyền dài từ sân nhà cho Ferran Tores trong tình huống đá phạt nhanh, loại bỏ hậu vệ cuối cùng của Croatia, nâng tỷ số lên 3-1.

Khi trận đấu tưởng như đã an bài thì Croatia bắt đầu vùng lên mạnh mẽ. Siêu sao Modric có pha xử lý đỉnh cao trong vòng cấm Tây Ban Nha rồi chuyền trở lại cho Orsic rút ngắn tỷ số còn 2-3. Điều thần kỳ vẫn chưa dừng lại, Pasalic của Croatia đánh đầu chéo góc ở phút 90+2, đưa trận đấu bước vào hiệp phụ.

Croatia 3-3 Tây Ban Nha (3-5 hiệp phụ): Morata sút 'rách lưới', đưa La Roja vào tứ kết ảnh 3

Croatia có cơ hội rất tốt để vươn lên dẫn trước hiệp phụ nhưng thủ môn Unai Simon có pha cứu thua có giá trị không khác gì một bàn thắng. Sự chắc chắn nơi hàng thủ mang lại sự tự tin lớn cho các tiền đạo Tây Ban Nha. Phút 100, Morata nhận đường tạt bóng của Dani Olmo rồi hãm bóng một nhịp, vung chân sút như muốn rách lưới Croatia. Bàn thắng này cũng biến Morata trở thành chân sút số 1 của Tây Ban Nha ở các kỳ EURO, cùng với Fernando Torres.

Croatia 3-3 Tây Ban Nha (3-5 hiệp phụ): Morata sút 'rách lưới', đưa La Roja vào tứ kết ảnh 4

Chỉ 3 phút sau, Olmo tiếp tục kiến tạo cho Oyarzabal nâng tỷ số lên thành 5-3. Đây cũng là bàn ấn định chiến thắng chung cuộc cho Tây Ban Nha.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.