Công Vinh ghi ba bàn, Việt Nam tưng bừng thắng Macau

Công Vinh ghi ba bàn, Việt Nam tưng bừng thắng Macau
TPO – Ngày ra mắt của ông Goetz diễn ra khá suôn sẻ. Macau quá yếu để có thể tạo nên điều bất ngờ. Tuyển Việt Nam, dù mới chỉ tập trung hai tháng, đã chơi tưng bừng để có chiến thắng 6-0. Công Vinh trong trận đấu này đánh dấu sự trở lại bằng cú hattrick bàn thắng.
Công Vinh ghi ba bàn trong chiến thắng đậm của tuyển Việt Nam
Công Vinh ghi ba bàn trong chiến thắng đậm của tuyển Việt Nam.

Dù có vài cầu thủ Bồ Đào Nha nhập tịch nhưng Macau vẫn tỏ ra quá yếu so với tuyển Việt Nam. Bởi thế mà việc họ thất thủ tới 0-6 ngay tại sân Thống Nhất không phải điều gì đó quá bất ngờ. Các tuyển thủ Việt Nam đã chơi một trận đúng với đấu pháp mà ông thầy người Đức Goetz đặt ra. Chiến thắng đến như là điều tất nhiên bởi chênh lệch giữa hai bên quá lớn.

Kiểm soát thế trận kể từ tiếng còi khai cuộc của trọng tài nhưng đến phút 19, Công Vinh mới mở tỉ số từ một tình huống cố định khi Thành Lương đá phạt bên cánh phải. Bàn thắng này đánh dấu sự trở lại của chân sút số 1 Việt Nam sau một thời gian dài vật lộn vì chấn thương. Nên nhớ, lần gần nhất tiền đạo quê xứ Nghệ ghi bàn là vào lưới Thái Lan ở trận chung kết AFF Cup năm 2009 mang chức vô địch về cho tuyển Việt Nam.

Phút 36, lại là Thành Lương là người kiến tạo để Công Vinh nâng tỉ số lên 2-0. Phút 42, Trọng Hoàng bị phạm lỗi trong vòng cấm và tiền đạo của Hà Nội T&T đã hoàn tất cú hattrick của mình từ chấm 11m.

Bước sang hiệp hai, ông Falko Goetz mà các cầu thủ Việt Nam quen gọi là Phan Công Quyết đã tung hàng loạt dự bị vào sân như Minh Châu, Ngọc Thanh hay Đình Tùng. Tuyển Việt Nam vẫn chiếm ưu thế toàn diện và tiếp tục biến 45 phút còn lại thành màn trình diễn của riêng mình.

Ba bàn thắng ở hiệp hai được ghi do công của Thành Lương phút 62, Ngọc Thanh phút 67 và Văn Quyết là người ấn định tỷ số 6-0 ở phút 89.

Thắng trận với tỉ số đậm 6-0, Việt Nam coi như đã lọt vào vòng tiếp theo dù còn trận lượt về trên sân Macau vào ngày 3-7 sắp tới. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta đã có một trận đấu thuyết phục trong màn ra mắt của HLV trưởng người Đức. Tuyển Việt Nam vẫn thể hiện lối đá phối hợp nhỏ “theo mô hình tiqui taca” mà người tiền nhiệm Calisto đã dày công vun sới.

Vạn sự khởi đầu nan, HLV Goetz đã có màn khởi đầu ấn tượng và người ta kì vọng rằng tuyển Việt Nam có một diện mạo mới đầy lạc quan hướng về phía trước.

Theo Viết
MỚI - NÓNG