Công Phượng có theo 'vết xe đổ'?

Công Phượng ngày càng gặp khó ở Bỉ khi CLB Sint-Truiden liên tục tăng cường lực lượng cho hàng công
Công Phượng ngày càng gặp khó ở Bỉ khi CLB Sint-Truiden liên tục tăng cường lực lượng cho hàng công
TP - Tiền đạo đội tuyển Việt Nam đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm một vị trí trong đội hình Sint Truidense tại giải vô địch quốc gia (VĐQG) Bỉ. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, người hâm mộ đang lo ngại tương lai của Công Phượng sẽ giống như hai chuyến “du học” ở Nhật Bản và Hàn Quốc trước đây.

Trận tiếp Standard Liege trên sân nhà ở vòng 3 giải vô địch quốc gia Bỉ tối qua là lần đầu tiên Công Phượng vắng bóng trong danh sách đăng ký thi đấu của Sint-Truidense. Thay thế cho Công Phượng là tiền đạo Yuma Suzuki chuyển tới từ CLB Kashima Antlers - đương kim vô địch AFC Champions League, vừa mới bình phục sau chấn thương.

Trước đó, ở trận đấu mở màn giải VĐQG Bỉ hôm 28/7, Công Phượng đã nhen nhóm cơ hội vào sân khi anh ra đường pitch khởi động trong 15 phút cuối trận. Dù vậy, HLV Marc Brys vẫn quyết định không tung tiền đạo sinh năm 1995 vào sân, dù cho vẫn còn một quyền thay người. Đây là điều dễ hiểu bởi thời điểm đó, Công Phượng vừa vượt qua buổi kiểm tra y tế và hoàn tất hợp đồng nên anh cần “hít thở” bầu không khí của một trong những giải đấu cấp CLB lớn nhất châu Âu, trước khi nghĩ tới việc ra sân.

Sang vòng 2, Công Phượng được tạo điều kiện vào sân chơi 20 phút cuối trong trận thua 0-6 trên sân của Club Brugge hôm 2/8. Tuy nhiên, khoảng thời gian ít ỏi này, cộng thêm việc chưa thể hoà nhập với lối chơi toàn đội, màn trình diễn của tiền đạo Việt Nam rất mờ nhạt.

Mọi việc có vẻ trở nên sáng sủa hơn khi Công Phượng được đá chính trong trận giao hữu gặp Charleroi Reserve hôm 6/8 và có pha kiến tạo giúp Suzuki ghi bàn. Thế nhưng, trái ngược với dự đoán, tiền đạo Việt Nam bất ngờ bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu ngay sau đó. Điều này khiến các CĐV Việt Nam cảm thấy không hài lòng, thậm chí nhiều người còn nổi giận “bình loạn” trên trang Facebook của Sint-Truidense.

Thế nhưng, trên tất cả, điều mà người hâm mộ lo lắng nhất là Công Phượng liệu có đi theo “vết xe đổ” như hai chuyến “du học” thất bại ở Mito Hollyhock (Nhật Bản) và Incheon United (Hàn Quốc) hay không. CĐV tên Nguyễn Hải Long bày tỏ: “Bắt đầu giống bên Hàn Quốc. Công Phượng được cho đá ở các trận giao hữu, rồi cho ra sân mấy phút cuối, và cuối cùng loại khỏi danh sách thi đấu”.

Những lo lắng của CĐV trên thực tế có cơ sở. Cơ hội ra sân của Công Phượng thời gian tới càng trở nên mong manh hơn khi Sint-Truiden vừa chiêu mộ thêm hai cầu thủ tấn công là Lee Seung-Woo- chân sút được mệnh danh là “Messi Hàn Quốc” và Tatsuya Ito- tài năng trẻ sáng giá người Nhật Bản. Ban lãnh đạo đội bóng đã gấp rút tăng cường nhân sự, sau khi Sint-Truiden thua cả hai trận đầu tiên, không ghi được bàn nào và để thủng lưới 7 bàn, tụt xuống vị trí cuối bảng xếp hạng.

MỚI - NÓNG