Con rể trúng số, bố vợ đột tử và chuyện 'hậu độc đắc'

Đám tang ông Nguyễn Văn Thiên.
Đám tang ông Nguyễn Văn Thiên.
Những ngày qua, dư luận đang râm ran về việc anh con rể trong một gia đình ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trúng một lốc 70 tờ vé số, trong đó có 7 tờ trúng giải đặc biệt với tổng trị giá giải thưởng lên đến 16,8 tỷ đồng. Thật không may, đêm hôm ấy, ông bố vợ đột ngột qua đời.

Có dư luận cho rằng, do có tiền sử bệnh lý cao huyết áp nên khi gặp chuyện vui bất ngờ, ông đã lên cơn tăng xông mà chết. Nhưng cũng có dư luận khác lại cho rằng, do những người này không thống nhất được quan điểm, nhất là ông bố vợ đã lên tiếng phản đối kịch liệt việc chia chác không đồng đều, dẫn tới xô xát và đêm hôm ấy ông đột ngột qua đời một cách bí ẩn không rõ nguyên nhân.

Chiều 6/1/2014, phóng viên đã trực tiếp đến nhà anh Du Thanh Bình, 38 tuổi, trú tại số 1288, khu phố Ba Đình, thị trấn Thái Hoà, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (người trúng 70 tờ vé số) để được nghe những người có liên quan tường thuật lại vụ việc.

Con rể trúng số, bố vợ đột tử và chuyện 'hậu độc đắc' ảnh 1

Anh Du Thanh Bình đang trần tình lại sự việc.

Tại buổi tiếp xúc, anh Du Thanh Bình cho biết: Gia đình nhà vợ có truyền thống làm nghề lò gạch. Lúc đầu khi mới về làm rể trong gia đình, anh được cha mẹ vợ gọi về cho một miếng đất để dựng nhà ngay sát nhà ông bà và giao cho làm công tác quản lý công nhân cùng toàn bộ vật tư đầu vào của một lò gạch. Lâu dần khi công việc này đã đi vào ổn định, cha mẹ vợ lại bảo anh đi các tỉnh, thành lân cận tiếp thị bán hàng.

Cách đây 7 năm, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Bình Dương về việc di dời các lò gạch ra khỏi khu vực dân cư và đặc biệc là các loại lò dã chiến không được hoạt động trong địa bàn tỉnh nên ông bà đã nghỉ ngơi, đồng thời truyền lại "bí kíp" cho con cái tự đi tìm đối tác ở các tỉnh tiếp tục hợp tác đầu tư làm lò gạch.

Cũng chính từ việc hay lui tới các tỉnh làm ăn với các đối tác, anh Bình thường thử vận may bằng việc mua vé số và mỗi lần như vậy, anh mua ít nhất cũng 200 ngàn đồng và lần nhiều lên đến một triệu đồng. "Nói thật từ đầu năm đến nay cũng đã hai lần tôi trúng giải an ủi. Lần này, tôi xác nhận thông tin mình trúng thưởng xổ số kiến thiết với số tiền xấp xỉ 17 tỉ đồng hoàn toàn trúng sự thật", anh Bình cho biết.

Cụ thể, chiều 5/1, trên đường đi mừng tân gia một đối tác ở tỉnh Đồng Nai, trong lúc dừng lại tìm chỗ đi vệ sinh, anh Bình đưa tiền nhờ người bạn đi cùng sang bên kia đường mua nguyên lốc vé số đài Tiền Giang, số nào cũng được. Số tiền anh Bình bỏ ra là 700 ngàn đồng, tương ứng với 70 tờ vé số. Sau đó, anh Bình tiếp tục lên đường đến dự lễ tân gia. Khoảng 5h chiều, người bán vé số báo tin anh Bình trúng giải đặc biệt và khuyến khích với số tiền rất lớn.

Nghĩ người bán vé số nói chơi nên anh Bình nói với họ: "Giờ này không lo làm ăn kiếm tiền mà trông chờ vào sự may rủi làm gì cho mệt đầu óc… Ông cứ đùa giỡn hoài…".

Con rể trúng số, bố vợ đột tử và chuyện 'hậu độc đắc' ảnh 2

Những loại vé số anh Bình thường mua.

Nhưng người bán vé số đã khẳng định chắc nịch là anh đã trúng lớn nên chiều hôm đó anh đã tranh thủ mang vé số ra dò. Biết mình trúng thưởng nguyên lốc vé số 70 tờ.

Số tiền thưởng ước tính xấp xỉ 17 tỉ đồng, anh Bình gọi điện thông báo cho vợ và họ hàng biết tin mình trúng thưởng xổ số. Tối 5/1, vợ chồng "người đàn ông may mắn" tập trung tại nhà bố vợ là ông Nguyễn Văn Thiên sát vách nhà mình bàn tính chuyện nhận thưởng và cất giữ khoản tiền lớn.

Tâm trạng tất cả thành viên đều hứng khởi chúc mừng vợ chồng anh Bình. Đặc biệt, ông Thiên tỏ thái độ cực kì vui sướng, hết ôm con gái lại bấu tay con rể chúc mừng. Thậm chí, bình thường 9h tối ông Thiên đã lên giường ngủ nhưng hôm đó, ông bảo với vợ chồng con gái: "Hai đứa bay ngủ trước, bố đi dạo lòng vòng về ngủ sau".

Trước lúc ra khỏi nhà, ông Thiên vẫn vui vẻ lên kế hoạch sáng sớm mai sẽ chở con út đến trường, sau đó về đi nhận thưởng chung với vợ chồng con rể.

Nhưng bởi tâm trạng lâng lâng, anh Bình bảo vợ về nhà ngủ trước, còn anh ngồi lại "tám" chuyện với bố vợ đến 3h30 sáng mới về nhà. Khoảng 15 phút sau, anh Bình bồn chồn ruột gan không ngủ được nên bật dậy định bụng chạy sang phòng bố vợ trò chuyện.

Vừa bước chân vào, thấy ông Thiên nằm sấp dọc theo chiếc ghế salon bằng gỗ kê giữa nhà. Anh Bình lay gọi nhiều lần nhưng không thấy bố vợ trả lời nên đã gọi điện thoại thông báo cho mọi người trong gia đình và chính quyền địa phương.

"Từ lúc nhiều người biết chuyện tôi trúng vé số và đặc biệt là cha tôi đột ngột qua đời, đã có rất nhiều những thông tin sai lệch khiến tôi lâm vào cảnh khóc dở, mếu dở. Người trong dòng họ tỏ ra nghi ngờ về nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết bất ngờ của ông. Thông tin dư luận thì cho rằng, cái chết của cha tôi không bỗng dưng trùng hợp đến vậy, mà tất yếu phải có nguyên nhân nội bộ.

Những người dân trong cái thị trấn nhỏ bé này thì tránh né, không muốn nhìn mặt những người trong gia đình vì cho rằng chúng tôi là tác nhân gây ra cái chết của ông cha vợ. Tất cả những chuyện không hay cứ dồn dập đổ xuống gia đình khiến mọi người trong nhà nghi kỵ lẫn nhau. Số người khác thì yêu cầu xác định lại để tìm nguyên nhân cái chết…

Tất cả chỉ lo tranh cãi, nghi kỵ mà quên mất phải lo đám tang cho cha. Ngoài ra, chúng tôi còn phải chia nhau ra để trả lời, giải thích cho hàng loạt những câu hỏi, chất vấn khiến cha tôi chưa thể "yên tâm ngậm cười nơi chín suối", anh Bình nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà, người nhiều năm làm Tổ trưởng dân phố cho biết: Gia đình ông Thiên thuộc loại giàu có nhất nhì trong huyện. Gia đình có 4 người con thì đã có 3 cô con gái đầu đã xây dựng gia đình và có cơ sở làm ăn ổn định, nhà cửa toàn là biệt thự rộng lớn. Ngoài ra, họ luôn chấp hành rất tốt những quy định của pháp luật cũng như của địa phương và đặc biệt đó là một gia đình hòa thuận, luôn đoàn kết cùng nhau làm giàu hợp pháp.

Cũng theo ông Hà kể lại thì chuyện trúng vé số đối với gia đình ông Thiên không còn là chuyện lạ nữa bởi cách đây chừng chục năm, mẹ vợ anh Bình cũng từng trúng giải đặc biệt trên một tỷ đồng, khi ấy vợ chồng anh Bình cũng trúng được hai tờ được hơn 200 triệu đồng. Trong vài ba năm trở lại đây, ngoài việc trúng lớn từ việc kinh doanh lò gạch, xe ben, xe tải thì gia đình này còn có đến năm bảy lần trúng vé số giải an ủi.

Trải qua rất nhiều những lần trúng vé số ấy, các thành viên trong gia đình không những chưa hề cãi cọ lẫn nhau mà ngày càng trở nên gắn bó nên không thể có việc xung đột dẫn đến cái chết bất ngờ của ông Thiên. Với những người xung quanh, họ cũng chưa hề có xích mích, cãi cọ bao giờ, hơn nữa những người làm công nhân cho họ đều được nhận mức lương cao nên cũng không có khả năng bị trả thù.

Trung tá Huỳnh Văn Hương - Trưởng Công an thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên cho biết: Khoảng 4 giờ sáng 5-1, ông nhận điện thoại của anh Bình thông báo về sự việc ông Nguyễn Văn Thiên đội ngột qua đời. Ngay sau khi nhận được tin báo, ông cùng hai cán bộ Công an thị trấn trực tiếp xuống ngay nhà ông Thiên.

Do chưa xác định được chính xác nguyên nhân xảy ra tử vong của ông Thiên nên khi tiếp cận hiện trường, Trung tá Hương đã chỉ đạo cho cấp dưới của mình tiến hành kiểm tra cẩn thận tất cả mọi chi tiết trong nhà từ các loại vật dụng cho đến các loại phương tiện xe cộ…

Sau hơn một giờ làm việc, nhận thấy cổng nhà và tất cả cửa số vẫn khoá kín. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp cạnh chiếc phản gỗ, miệng sùi bọt mép. Đặc biệt có dấu hiệu xung huyết lên vùng đầu, hai bên tai nạn nhân thâm đen. Hiện trường cho thấy không có dấu hiệu ông Thiên chết do tác động từ bên ngoài.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm Cảnh sát hình sự và cũng có thời gian được học và thực hành công tác khám nghiệm tử thi, cùng với kết quả khám nghiệm của bộ phận y tế địa phương và những khai báo về bệnh lý từ gia đình, bước đầu chúng tôi xác định, ông Thiên tử vong do tai biến mạch máu não.

Ngoài ra, cũng không có căn cứ để khẳng định do tranh giành tiền bạc dẫn đền việc ông Thiên bị tử vong bởi vì ngoài thu nhập rất khá từ việc kinh doanh lò gạch nhiều năm, gia đình ông Thiên còn có cả rẫy trồng cây công nghiệp, xe ôtô chở đất,gạch,cát, hàng chục miếng đất nằm ở những vị trí đắc địa, rất nhiều phòng trọ cho thuê và đặc biệt chưa bao giờ vay nợ ngân hàng hoặc của những người cho vay nặng lãi.

Cũng may khi ông Thiên đột ngột qua đời, anh Bình đã thông báo kịp thời để cơ quan Công an cùng các cấp chính quyền địa phương cùng cán bộ y tế địa phương kịp thời có mặt tiến hành khám nghiệm và xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết, đồng thời cũng giải thích rõ cho mọi người trong gia đình ông Thiên hiểu.

Nếu không, chắc có lẽ họ sẽ không đứng vững được trước những luồng dư luận không mang tính xây dựng và cũng không thể lường trước được những hệ lụy tiêu cực có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Theo Đức Cương

Theo Cảnh sát toàn cầu
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.