Côn đồ phá ô tô, 20 hành khách chui xuống gầm ghế

Côn đồ phá ô tô, 20 hành khách chui xuống gầm ghế
Thấy côn đồ chuẩn bị nhảy lên xe chém người, tài xế phải chạy xe vào thẳng cơ quan công an để lánh nạn.
Cửa kính của chiếc xe bị đập nát
Cửa kính của chiếc xe bị đập nát.

Lúc 15 giờ ngày 20-12, gần 20 hành khách trên ôtô BKS 36B-00757 đi từ huyện Bá Thước về thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) hoảng hốt, nằm rạp xuống gầm ghế vì bị nhóm côn đồ dùng dao uy hiếp.

Anh Cao Duy Hoàng (SN 1990, lái xe của nhà xe Hùng Thắng ở phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn) cho biết: Khi xe đang chạy đến khu vực trạm điện Núi I ở xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa thì bất ngờ một nhóm côn đồ (trong đó có một phụ xe của nhà xe Cường Dũng ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) cầm dao, kiếm, ống tuýp nước chặn đường phá nát cửa kính ở hai bên thành xe.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm côn đồ còn định nhảy lên xe để chém lái xe và phụ xe. Thấy tình hình nguy hiểm, lái xe 36B-00757 đã phải chạy xe thẳng vào Công an tỉnh Thanh Hóa để “lánh nạn”, đồng thời báo cáo sự việc với cơ quan chức năng.

Theo Tuấn Minh
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG