Côn đồ lộng hành đánh tài xế bất tỉnh

TPO - Một tài xế bất ngờ bị nhóm côn đồ chặn đường rồi dùng hung khí đánh bị thương phải nhập viện cấp cứu khi đang lái xe chở đất chạy qua địa bàn huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Ngày 4/6, bác sĩ Đoàn Huy Nhiệm, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ xác nhận có bệnh nhân Nguyễn Tuấn Thúc (SN 1976, trú tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng bị choáng. Phần đầu, mặt, ngực trái, người bị bầm tím, giữa ngón thứ 2 và thứ 3 bàn tay trái bị một nhát dao chém sâu khoảng 3cm.

Trao đổi với Tiền Phong, anh Nguyễn Tuấn Thúc cho biết, khoảng 9h sáng, ngày 3/6, anh điều khiển xe ôtô tải chở đất trên quốc lộ 8A từ huyện Hương Sơn về đến xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ. Bất ngờ một nhóm 6 người chạy 5 xe máy mang theo hung khí đuổi theo xe anh. 

Sau khi dùng xe máy chặn trước đầu xe tải, nhóm côn đồ yêu cầu anh Thúc dừng xe. Khi xe vừa dừng, một tên trong nhóm xông lại mở cửa xe chém vào tay anh Thúc. “Sau khi chém xong, nhóm người kia lôi tôi xuống đường rồi dùng mũ cối, gậy đánh tới tấp vào đầu, người tôi. Tôi ngất đi, tỉnh dậy mới biết mình đang nằm trong viện", anh Thúc nhớ lại.

Sau khi đánh người xong, nhóm côn đồ lên xe máy rồ ga bỏ chạy. Anh Thúc được một số tài xế khác trên tuyến đường đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ.

Anh Thúc cho biết thêm, không biết tại sao nhóm côn đồ trên đuổi theo xe chặn đánh anh. “Trong nhóm côn đồ, có một người tên Quý trú tại xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ cũng làm nghề lái xe”, anh Thúc nói.

Hiện Công an huyện Đức Thọ đang tiến hành lấy lời khai của nạn nhân và điều tra, truy bắt hung thủ.

MỚI - NÓNG