Coi kịch Broadway ở đảo quốc sư tử

Con đường đầy màu sắc ở phố Arab
Con đường đầy màu sắc ở phố Arab
TP - Nhắc đến Singapore, chắc chắn từ shopping sẽ xuất hiện ngay trong đầu bạn. Nhưng không chỉ có vậy. Một thế giới giải trí đặc sắc và nền nghệ thuật đương đại tràn ngập khắp quốc đảo này.

> Thâm nhập thủy cung lớn nhất thế giới ở Singapore
> Broadway Việt mang tên Góc Phố Danh Vọng

Broadway ngoài nước Mỹ

Tùng Leo, một MC (người dẫn chương trình) ở Việt Nam thốt lên: “Tuyệt vời. Không kém cạnh phiên bản gốc, dàn diễn viên xuất chúng, dàn dựng tinh tế đến từng chi tiết. Giờ không cần phải bay đến Mỹ, Anh mới được xem nhạc kịch Broadway chính hiệu nữa”.

Anh vừa xem xong Jersey Boys, vở nhạc kịch từng được trình diễn tại các sân khấu lớn nhất ở New York, Luân Đôn và gặt hái nhiều giải thưởng lớn, đang được trình diễn tại nhà hát Sand, Marina Bay Sands.

Chính vì thế, dù giá vé không phải rẻ (từ 55- 230SGD), với tần suất diễn 8 buổi/tuần và trụ lại 3 đến 4 tháng mỗi năm, nhưng nhà hát 2.000 chỗ ngồi vẫn chật kín như nêm với cả dân bản địa lẫn khách du lịch từ nhiều nơi trên thế giới tụ về.

Và mấy ngày qua, vé lại sốt xình xịch khi vở nhạc kịch Giáng sinh là Santa Claus the musical bắt đầu được công chiếu, cũng tại nhà hát này.

Nhu cầu giải trí và thưởng thức của người Singapore giờ rất cao. Đất nước này đã cập nhật hầu hết những xu hướng mới của âm nhạc, thời trang, nghệ thuật biểu diễn.

Với diện tích nhỏ bé, dân số ít, không có bề dày văn hóa, nhưng đảo quốc sư tử đã định vị là quốc gia đi đầu vùng Đông Nam Á về công nghiệp giải trí.

Hầu hết những ca sĩ nổi tiếng thế giới đều chọn Singapore làm điểm đến của mình, từ Jennifer Lopez nóng bỏng, Lady Gaga độc đáo, hay Psy… và gần đây là ngôi sao ảo thuật Joe Labero, từng ba lần đoạt giải Merlin - được xem như giải Oscar của thế giới ảo thuật, cũng đến trình diễn tại đảo quốc này.

Joe cùng đoàn tạp kỹ Thẩm Dương đã đốt cháy nhà hát của Resorts World TM Sentosa trong từng đêm diễn với chương trình nghệ thuật - ảo thuật Incanto. Dường như sân khấu của từng đêm diễn luôn được lấp đầy dù giá vé từ 48SGD trở lên.

Chương trình nghệ thuật ảo thuật Incanto đang thu hút khán giả
Chương trình nghệ thuật ảo thuật Incanto đang thu hút khán giả.

Khi chúng tôi đến, ở Sing đang diễn ra những hoạt động triển lãm nghệ thuật sắp đặt đương đại. Và nghệ thuật sắp đặt này không chỉ được diễn ra ở những bảo tàng như SAM (Singapore Art Museum) hay trung tâm xưởng nghệ thuật đương đại Gillman Barracks (được cải tạo từ một trại lính) nhiều năm qua đã trở thành điểm đến nổi tiếng của những nghệ sĩ tiên phong trên toàn cầu mà cho đến những khu mua sắm, những quán cà phê, nhà hàng và thậm chí là Công viên Bách thảo (Botanic Gardens) cũng dành hẳn không gian mở để sắp đặt tác phẩm điêu khắc đương đại.

Phố cổ

Hiện đại, hào nhoáng, nhưng Singapore vẫn giữ gìn rất kỹ văn hóa truyền thống. Chỉ cần 20 phút ngồi taxi là du khách có thể đắm mình trong không gian yên bình của Tiong Bahru, một khu phố cổ đầy hoài niệm với những tiệm bánh lâu đời, các quán cà phê tranh nho nhỏ, những tiệm sách xinh xinh và các quán ăn chuyên về món Hoa đặc sắc, hoặc thư thái dạo bước trên những con đường yên bình giữa những dãy nhà liên kế cổ xưa. Nơi đây còn có những khu chợ ăn uống với nhiều món ăn truyền thống, giá rất rẻ.

Cách đó không xa, chừng 7 phút ngồi taxi, phố Arab hay Haji Lane lại mang dấu ấn của một nền văn hóa Ả Rập đặc trưng. Khu phố Arab từ thế kỷ 19 là trạm dừng chân đầu tiên của thương nhân Trung Đông đến Singapore.

Và ngày nay vẫn hiện diện như thế, những ngôi nhà nhỏ nhắn, được sơn phết nhiều màu sặc sỡ, những mặt tiền bán thảm dệt, gấm lụa, vải vóc, tinh dầu, trầm hương, trang sức.

Phố đêm náo nhiệt. Nằm xa khu vực Trung Đông nóng bỏng nhưng người dân Singapore có thể dùng bữa tối giống người Iraq tại Baghdad hay uống cà phê giống như dân Afghanistan tại thành phố Kandahar.

Để thêm cảm giác đang ở Trung Đông, nhiều quán còn trải thảm để khách có thể nằm dài ra sàn vừa uống nước vừa hút tẩu thuốc shisha truyền thống.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG