Cô gái Hàn xinh đẹp thích ăn phở, bỏ việc lương cao đến Việt Nam sống

0:00 / 0:00
0:00
Khi Park Eun Sol từ bỏ công việc thu nhập tốt ở Hàn đến Việt Nam, nhiều người nói cô ngược đời. Sau 10 năm, cô không hối hận về quyết định của mình. Sol thậm chí rất yêu văn hóa, con người Việt Nam.

Lựa chọn ngược đời của cô gái Hàn Quốc

Cách đây hơn 10 năm, khi nghe Park Eun Sol (tên thường gọi là Sol Sol, người Hàn Quốc) nói về ý định muốn ra nước ngoài thay đổi cuộc sống, bố mẹ của cô đã nhắc đến hai tiếng "Việt Nam".

Thời điểm đó, trong suy nghĩ của Sol và nhiều người Hàn, Việt Nam vẫn còn là một đất nước khá mới mẻ.

"Tuy nhiên, bố mẹ tôi nói rằng, sau này Việt Nam sẽ rất phát triển. Tôi sang Việt Nam học tập và làm việc sẽ có không ít thử thách, nhưng cũng có thể có không ít cơ hội mới", Park Eun Sol chia sẻ với phóng viên.

Nghe lời gợi ý của bố mẹ, Park Eun Sol quyết định từ bỏ công việc giáo viên dạy Tiếng Anh với thu nhập khá tốt để sang Việt Nam.

Park Eun Sol kể, thu nhập của bản thân khi ấy khá tốt. Tuy nhiên, đôi khi, cô cảm thấy nhàm chán và luôn muốn làm gì đó năng động, mới mẻ hơn.

Cô gái trẻ nghĩ tới việc bước ra khỏi vùng an toàn để xem thế giới đang phát triển ra sao và mình có thể làm được gì khác tốt hơn không.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia giàu có bậc nhất châu Á, là nơi đáng sống với nhiều người. Lựa chọn ngược đời của cô gái trẻ khiến bạn bè và nhiều người ngạc nhiên.

Tuy nhiên, Park Eun Sol lại có những suy nghĩ của riêng mình. Cô cho hay, đất nước của mình phát triển rất nhanh. Nếu muốn có cuộc sống ổn định tại Hàn, mỗi người phải học tập, làm việc với áp lực vô cùng lớn.

Nếu không cố gắng, mỗi cá nhân rất dễ bị tụt lại phía sau vì tất cả mọi thứ ở Hàn đều đắt đỏ, con người rất coi trọng địa vị xã hội.

Cô gái Hàn xinh đẹp thích ăn phở, bỏ việc lương cao đến Việt Nam sống ảnh 1

Bạn bè khen cô là người "có tầm nhìn xa" khi lựa chọn Việt Nam lập nghiệp (Ảnh: NVCC).

"Ở thời điểm tôi lựa chọn ra nước ngoài, đặc biệt là Việt Nam thì chắc nhiều người sẽ nghĩ là ngược đời. Nhưng bản thân tôi chưa từng nghĩ như vậy. Bởi mỗi đất nước sẽ cho đem đến những trải nghiệm và cảm nhận khác nhau. Hiện tại, nhìn lại, ai cũng nói rằng, quyết định 10 năm trước của tôi là hoàn toàn đúng đắn.

Bạn bè còn khen tôi là người có "tầm nhìn xa" (cười). Đôi khi họ cũng hơi "ghen tỵ" khi giờ đây tôi có thể nói được Tiếng Việt, hiểu được nhiều về văn hóa Việt Nam, thị trường Việt Nam", cô gái trẻ tâm sự.

Đi chùa cầu duyên và kiêng kị như người Việt

Park Eun Sol dành 10 tháng học tiếng Việt. Cô gặp khó với một ngôn ngữ có nhiều thanh điệu, nhiều từ đồng âm, đồng nghĩa, ngữ pháp phức tạp. Nhiều khi cô không hiểu người khác muốn nói gì hoặc không biết diễn đạt ý nghĩ của mình ra sao.

"Tuy nhiên, đó là Sol của gần chục năm trước. Giờ đây, nhiều người khen tôi nói như người bản địa rồi", cô gái Hàn Quốc cười nói.

Cô gái Hàn xinh đẹp thích ăn phở, bỏ việc lương cao đến Việt Nam sống ảnh 2

Park Eun Sol dành nhiều thời gian học tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa Việt Nam.

Trải qua quãng thời gian dài sinh sống ở Việt Nam, cô gái xinh đẹp Hàn Quốc có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

"Kỷ niệm tôi không thể nào quên đó là lần đến thăm một mái ấm tình thương ở quận 12 nơi có người phụ nữ nhận nuôi và chăm sóc hơn 100 trẻ mồ côi. Tình cảm và lòng nhân hậu của chị ấy khiến tôi càng thêm yêu quý người Việt và cuộc sống ở Việt Nam", Park Eun Sol nói.

Cô gái trẻ cũng đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác với nền văn hóa đa dạng của người Việt. Cô thậm chí còn có những thói quen rất Việt Nam như đi lễ chùa cầu duyên, kiêng kị tháng cô hồn.

Cô gái Hàn xinh đẹp thích ăn phở, bỏ việc lương cao đến Việt Nam sống ảnh 3

Park Eun Sol trong trang phục áo dài Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Park Eun Sol kể, ở Hàn Quốc không có tháng cô hồn nhưng ở Việt Nam, mọi người bàn nhiều về ngày này.

"Tháng 7 âm lịch vừa rồi, tôi khá xui xẻo, có nhiều việc không thuận lợi, bạn bè nói do tháng 7 âm lịch là "tháng cô hồn" nên mọi việc có thể không thuận lợi.

Tôi tìm hiểu thì được biết đây là một quan niệm dân gian của người Việt. Mọi chuyện diễn ra đều có lý do, song để không suy nghĩ hay buồn nhiều tôi cũng nghe bạn bè tuân theo một số kiêng kị vì người Việt nói "có thờ có thiêng có kiêng có lành", cô gái chia sẻ.

Một lần khác, khi biết Park Eun Sol vẫn còn độc thân và thường xuyên bị bố mẹ "giục lấy chồng", một số bạn bè đã khuyên cô đi chùa cầu duyên.

"Tôi đã đi chùa cầu duyên theo gợi ý của bạn bè. Đó là trải nghiệm tâm linh rất là thú vị và đáng nhớ", cô chia sẻ.

Park Eun Sol cho hay, cô yêu mến con người Việt Nam bởi sự thân thiện, cởi mở. Món ăn Việt Nam rất ngon và đa dạng theo vùng miền.

Cô được mọi người nhận xét là "dễ nuôi" vì gần như món nào của Việt Nam cô cũng ăn được. Cô rất thích phở, bún riêu, bún mắm, bánh bột lọc…

Sau những ngày làm việc căng thẳng, Sol thường dành thời gian đi du lịch và không khỏi ngỡ ngàng trước các bãi biển của Việt Nam. Cô đã đến nhiều nơi như Vịnh Hạ Long, Sa Pa, Phan Thiết, Quy Nhơn, Phú Quốc, Đà Lạt… trong 10 năm qua.

Thời gian đầu sang Việt Nam, Park Eun Sol làm quản lý sản xuất cho một số nhãn hàng thời trang quốc tế lớn có chi nhánh ở Việt Nam.

Sau 7 năm làm trong ngành thời trang, Sol nghỉ việc và chuyển sang làm người sáng tạo nội dung, kinh doanh về mảng làm đẹp.

Nếu có duyên, cô mong muốn gặp được một chàng trai Việt tốt bụng, tử tế để đồng hành cùng cô trên hành trình tương lai.


Link gốc: https://dantri.com.vn/doi-song/co-gai-han-xinh-dep-thich-an-pho-bo-viec-luong-cao-den-viet-nam-song-20231203180546624.htm

Theo Phạm Hồng Hạnh/Dân trí
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.