Cô gái 'bom' 150 mâm cỗ cưới tại nhà hàng ở Điện Biên khai gì?

Cỗ cưới nhà hàng chuẩn bị theo yêu cầu của Út nhưng không ai đến dự
Cỗ cưới nhà hàng chuẩn bị theo yêu cầu của Út nhưng không ai đến dự
TPO - Bước đầu, Cà Thị Út khai nhận khi bị chủ nhà hàng Tâm Phúc đòi tiền 7 mâm cơm đặt hàng trước đó nên đã nói dối là sẽ tổ chức đám cưới và thuê nhà hàng làm tiếp 150 mâm cỗ rồi sau đó sẽ thanh toán tiền.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, ngay sau khi nhận được đơn trình báo của chủ nhà hàng Tâm Phúc về việc bị"bom" 150 mâm cỗ cưới, Công an TP Điện Biên Phủ đã vào cuộc và xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo.

Sau khi xác định Cà Thị Út (SN 1996, trú tại xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ) là người liên quan đến vụ việc trên, công an đã triệu tập người này đến làm việc.

Út khai nhận, do thường xuyên đến nhà hàng Tâm Phúc (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) ăn uống nên có quen biết chủ nhà hàng là ông Vũ Thế Long và tự giới thiệu làm việc tại một cơ quan nhà nước.

Lấy được lòng tin của chủ nhà hàng, vào tháng 8/2020, Út đặt 7 mâm cơm tại nhà hàng Tâm Phúc trị giá khoảng 7 triệu đồng nhưng không trả tiền. Đến khi bị chủ nhà hàng đòi nợ, Út nói dối sẽ thuê đặt cỗ cưới tại nhà hàng rồi thanh toán số tiền nợ trước đó luôn.

Theo chủ nhà hàng Tâm Phúc, họ đã cung cấp theo yêu cầu của Út đặt hàng. Cuối tháng 9, ông Long cung cấp 156 kg gà sống, 40 kg giò, 180 hộp mía trị giá khoảng 25 triệu đồng để tổ chức báo hỷ tại nhà gái. Đồng thời làm 150 mâm cỗ cưới cùng phông rạp vào ngày 30/9 theo yêu cầu của Út. Sau khi biết mình bị lừa, ông Long đã trình báo tới cơ quan công an.

Sau khi sự việc xảy ra, Út đã rời khỏi nơi cư trú. Đến tối 1/10, Công an TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã tìm được người phụ nữ này tại một xã gần biên giới. Bước đầu, Út thừa nhận hành vi sai trái của mình.

MỚI - NÓNG