Cổ động viên liều lĩnh tràn xuống sân ăn mừng cùng U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bất chấp quy định của ban tổ chức, hàng chục cổ động viên vẫn tràn xuống sân ăn mừng chức vô địch U23 Đông Nam Á của U23 Việt Nam.
Cổ động viên liều lĩnh tràn xuống sân ăn mừng cùng U23 Việt Nam ảnh 1

Hàng chục cổ động viên Việt Nam tràn vào sân ăn mừng cùng tuyển U23

Tối 26/2, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan 1-0 trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022, qua đó lên ngôi vô địch đầy xứng đáng. Đây là chiến thắng rất đáng nhớ của thầy trò HLV Đinh Thế Nam, bởi lẽ U23 Việt Nam đã liên tục thiếu quân do COVID-19 từ vòng bảng cho đến chung kết.

Trước trận đấu cuối cùng với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đã trải qua 120 phút “hành xác” ở vòng bán kết với U23 Timor Leste. Đó là trận đấu chúng ta chỉ có 2 cầu thủ dự bị. Thủ môn Liêm Triều thậm chí phải vào sân đá tiền đạo ở hiệp phụ vì U23 Việt Nam thiếu người.

Chính vì thế, ngay khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết vang lên, các cầu thủ U23 Việt Nam và các cổ động viên tại sân Hoàng tử (Campuchia) đã không kìm được sung sướng. Dụng Quang Nho và các đồng đội đến sát hàng rào sân để ăn mừng cùng người hâm mộ. Không những vậy, nhiều cổ động viên đã liều lĩnh phá rào để tràn vào sân.

Cổ động viên liều lĩnh tràn xuống sân ăn mừng cùng U23 Việt Nam ảnh 2

Các cổ động viên tiếp cận cầu thủ U23 Việt Nam để chụp hình kỷ niệm

Lực lượng an ninh tại sân Hoàng tử khá mỏng và không thể ngăn cản dòng người tràn vào sân. Rất may, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Các cổ động viên chỉ cố gắng tiếp cận các cầu thủ áo đỏ để chụp hình lưu niệm và xin chữ ký.

Sau khoảng 10 phút, nhóm cổ động viên liều lĩnh này cũng trở lại khán đài và nhường chỗ cho ban tổ chức trao giải. Đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á kể từ khi giải đấu này được tổ chức. Chiến thắng này càng đáng nhớ hơn khi chúng ta chỉ mang đến Campuchia đội tuyển U21 và phải triệu tập gấp 10 “viện binh” vì COVID-19.

MỚI - NÓNG