CLB Hà Nội và một cuộc chơi đẹp

​ Quang Hải và đồng đội đã không thể vượt qua đội bóng Triều Tiên. Ảnh: PV
​ Quang Hải và đồng đội đã không thể vượt qua đội bóng Triều Tiên. Ảnh: PV
TP - “Quang Hải vừa có pha phạm lỗi. Cầu thủ bạn đang nằm ngay gần vạch 16m50. Bạn sút phạt trượt. May quá!”.

1. Đây là một dòng “tường thuật trực tiếp” trên trang cá nhân Facebook của Đại sứ Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên, ông Lê Bá Vinh chiều 2/10. Do quy định của nước chủ nhà và các lý do đặc biệt khác, trận đấu lượt về giữa CLB Hà Nội với 4.25 (Triều Tiên) tại chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 (tương đương bán kết theo thể thức cũ) đã không được tường thuật trực tiếp. Để truyền tải thông tin, hình ảnh của đội bóng trong các buổi tập trước đó tại Triều Tiên, CLB Hà Nội cũng phải thông qua đại sứ quán Việt Nam.

Trang facebook của đại sứ Lê Bá Vinh bỗng nhiên trở thành kênh “cứu cánh” đối với các “fan” bóng đá Hà Nội cũng như phóng viên. Nhiều người chiều qua đã vào đây để cập nhất tỉ số trận đấu. “Đội bạn liên tục tấn công. Hà Nội FC đang lui về phòng ngự”, cập nhật của đại sứ Lê Bá Vinh ở phút thứ 10 trận đấu giữa CLB Hà Nội và 4.25. Năm phút sau đó, tiếp tục một dòng “tường thuật trực tiếp” khác: “Sau 15 phút, tỉ số vẫn là 0:0. Hà Nội FC đang khó khăn trong triển khai các pha tấn công”.

“Sau 6 phút bù giờ, tỉ số vẫn là 0:0. Vậy là Hà Nội FC đã thua”, đây là dòng tường thuật cuối cùng của đại sứ Lê Bá Vinh về trận đấu trên sân vận động Kim Nhật Thành. Bài tường thuật của đại sứ Vinh cho tới 19h hôm qua đã nhận được hơn 6.000 “likes” và 818 “shares”!

2. Phải chia tay AFC Cup 2019 là một kết quả đáng tiếc với CLB Hà Nội, nếu nhìn vào màn trình diễn của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trước 4.25, đặc biệt tại lượt đi. Đội bóng của bầu Hiển trên thực tế đã đặt quyết tâm rất lớn vào đấu trường này sau khi bị Sơn Đông Lỗ Năng (Trung Quốc) loại khỏi AFC Champions League.

Thất bại của CLB Hà Nội cho thấy, bóng đá Việt Nam vẫn cần thêm nhiều thời gian để xác lập được vị trí vững chắc ở đấu trường cấp châu lục. Việc thay đổi thể thức giải đấu của AFC tạo điều kiện cho các đội bóng ở “vùng trũng” Đông Nam Á thuận lợi tiến xa hơn. Một trong những đối thủ mạnh CLB Hà Nội từng phải đối đầu từ đầu giải tới nay có lẽ lại là Bình Dương, đội cũng từng lập thành tích vào tới bán kết AFC Cup 2009, khi giải đấu này còn được tổ chức theo thể thức cũ.

3. Thành tích dù vậy có lẽ cũng không phải thứ duy nhất “đáng giá” CLB Hà Nội thu được cho dù họ không đạt kết quả như mục tiêu đặt ra trước 4.25. Ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã nhận được sự cổ vũ của hơn 1,5 vạn khán giả, con số đặc biệt gây ấn tượng. Và nhìn vào cách giới truyền thông cũng như người hâm mộ bóng đá theo dõi buổi tường thuật của đại sứ Lê Bá Vinh hôm qua, có thể thấy sự quan tâm đối với Quang Hải và các đồng đội đã tăng lên đáng kể.

Chỉ cách đây 2 năm, thật khó tin các trận đấu của CLB Hà Nội ở cả V-League và đấu trường châu lục lại nhận được sự quan tâm lớn như vậy, cho dù họ vẫn hơn hẳn phần còn lại của bóng đá Việt Nam ở góc độ thành tích. Điều đó cho thấy, thành tích chưa hẳn đã là yếu tố quyết định khiến cho CLB Hà Nội nhận được nhiều sự yêu mến. Không phải vô cớ khi nhiều quan điểm cho rằng, sự xuất hiện của các ngôi sao trẻ như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu là tác nhân trực tiếp giúp Hà Nội thu hút được nhiều CĐV. Một phong cách đẹp, lối chơi đẹp mắt gắn với các ngôi sao là những yếu tố tác động mạnh tới tình cảm người hâm mộ dành cho một đội bóng.

CLB Hà Nội đã vô địch V-League và dù đã bị loại khỏi AFC Cup, họ vẫn đang hướng tới một mục tiêu khác ở cúp Quốc gia. Một mùa giải thành công trên nhiều khía cạnh sẽ là động lực để đội bóng của bầu Hiển giải quyết những câu chuyện mang tính lịch sử để chơi đẹp hơn với phần còn lại của bóng đá Việt Nam ở những mùa giải sau?    

MỚI - NÓNG