Chuyện tổ trưởng dân phố trong 7 ngày 'đứng yên'

0:00 / 0:00
0:00
Sau bữa cơm tối, ông Nguyễn Văn Hoanh (tổ trưởng tổ 50, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) lại vác loa đi tuyên truyền khắp khu phố để nhắc nhở bà con tuân thủ “ai ở đâu ở yên đó”
Sau bữa cơm tối, ông Nguyễn Văn Hoanh (tổ trưởng tổ 50, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) lại vác loa đi tuyên truyền khắp khu phố để nhắc nhở bà con tuân thủ “ai ở đâu ở yên đó”
TP - Khi cả Ðà Nẵng “đứng yên”, ở những khu phố, những ngõ nhỏ, hẻm sâu, tổ trưởng tổ dân phố vẫn tất bật làm hậu cần để người dân yên tâm “ở yên” trong những ngày phong tỏa.

Sáng Chủ nhật, cả tổ dân phố 41 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) dậy sớm hơn mọi ngày để “ngóng” những phần bún, mì tươi. Từ hôm qua, khi thấy tổ trưởng thông báo trên zalo, ai cũng háo hức chờ đợi bởi cả tuần qua, những bữa sáng của họ đa phần là mì tôm, phở gói, cơm rang…

Trưa đứng bóng, ông Lê Văn Thu (SN 1966, tổ trưởng tổ 41) đỗ chiếc xe máy trước nhà, khệ nệ xách tay bún, tay mì vào nhà để cô con gái phụ chia phần cho các hộ. Để có được số bún, mì này, ông Thu phải “xí” phần từ các đơn vị cung ứng từ 3 ngày trước. “Rằm tháng Bảy, đa phần bà con đều muốn có ít bún, mì tươi để nấu các món chay nên tui linh động đặt trước để chia cho bà con, tiền bạc tính sau”, ông Thu cho biết.

Những ngày ai cũng ở yên, hình ảnh ông Thu lọc cọc dắt xe máy đi mua nhu yếu phẩm từ sáng sớm, hay đội nắng chạy vụt ra UBND phường để nhận các phần rau củ, suất quà hỗ trợ cho dân… đã trở nên quen thuộc với những cư dân tổ 41. “Cứ nghe tiếng xe máy của bác tổ trưởng là kiểu gì cũng sắp được cho gì đó. Lúc thì túi rau, đùm củ cải, lúc thì chục gói mì, chai dầu ăn… Em mới ra trường, thu nhập còn bấp bênh nên được hỗ trợ gì vào lúc khó khăn này cũng thấy quý”, Nguyễn Thị Thiện (quê Gia Lai, thuê trọ ở tổ 41) cho hay.

Chiếc xe máy của ông Thu lúc nào cũng lỉnh kỉnh chất đầy cơ man hàng hóa, rau củ… “Đổ” hàng chóng vánh trước cửa nhà với lời nhắc “chia đồ nhanh nhanh cho bà con”, ông Thu lại tất bật phóng đi. “Cứ nhận đơn trên zalo là tui tranh thủ thống kê rồi chạy ngay ra siêu thị. Đi sớm mới có đủ hàng cho bà con. Đồ chở về bỏ đó nhờ ban điều hành và vợ con chia theo đơn rồi phát cho các hộ, tui còn chạy đi lo việc khác”, ông Thu chia sẻ.

Cứ sáng sớm hay chiều tối, khi nhà nhà đóng cửa im lìm, ông Nguyễn Văn Hoanh (tổ trưởng tổ 50, phường Mỹ An) lại vác loa đi quanh tổ để cập nhật tình hình COVID-19 trên địa bàn, nhắc nhở bà con tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch hay thông báo lịch lấy mẫu xét nghiệm.

Khi những phần rau củ hỗ trợ được chuyển về, ông Hoanh cùng những thành viên ban điều hành bận rộn phân chia cho các hộ. Trưa nắng, khi bóng lưng của ông và các thành viên ban điều hành in dấu trên mặt đường thì cũng là lúc những túi rau củ tinh tươm được phát về tận cửa nhà mỗi hộ. Mỗi khi thấy điện thoại từ siêu thị, ông Hoanh lại “cưỡi” chiếc xe máy cũ làm shipper cho cả tổ.

“Lo cho cả 70 hộ thì chắc chắn cũng có lúc thiếu sót nhưng tui cùng các thành viên ban điều hành đều cố gắng để những nhu cầu thiết yếu của bà con đều được đảm bảo”, ông Hoanh nói.

Sau bữa cơm tối, ông Nguyễn Văn Hoanh (tổ trưởng tổ 50, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) lại vác loa đi tuyên truyền khắp khu phố để nhắc nhở bà con tuân thủ “ai ở đâu ở yên đó”

Những ngày này, ông Trần Duy Bửu (SN 1964, tổ trưởng tổ 16, phường Tân Chính, quận Thanh Khê) bận túi bụi vì số đơn mua hàng nhiều gấp mấy lần những ngày trước đó bởi đa phần người dân đã hết thực phẩm dự trữ. Nhiều hôm rau củ về giữa đêm, ông cùng các thành viên ban điều hành phải thức trắng để bốc dỡ, phát cho các hộ.

Mọi thông tin đều được ông Bửu cập nhật đều đặn trên các nhóm zalo để cả tổ dân phố nắm. “Nhiều hộ trong tổ không biết, cũng không có smartphone để xài zalo. Thế là tôi phải vừa kết hợp gọi điện, vừa “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt, hỗ trợ bà con nhanh nhất”, ông Bửu nói.

Cả Đà Nẵng đã “ở yên” được 1 tuần, nhưng hàng ngàn tổ trưởng tổ dân phố như ông Thu, ông Hoanh, ông Bửu vẫn “chạy đôn, chạy đáo” mỗi ngày, cùng các thành viên ban điều hành “tiếp sức” để người dân yên tâm ở nhà.

MỚI - NÓNG