Chuyện tình 'lửa gần rơm' và chiêu lừa tàn tệ của gã 'phi công trẻ' Sở Khanh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi không hề thấy chị đề cập đến chuyện tìm hiểu, yêu đương mà chỉ thấy chị và chàng trai trẻ đó chỉ vì độc thân, giúp nhau vài việc lặt vặt rồi trao, nhận cho nhau một cách dễ dàng quá. Tình yêu ngộ nhận như thế làm sao chị không bị đối tác lừa cả tình lẫn tiền khi mà họ thấy chị dễ dãi, dại khờ?

Chị cho rằng chuyện vợ chồng là chuyện nhân duyên, chưa có duyên thì muốn cũng không thể, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm và suy nghĩ của chị. Thế nhưng với những gì đã xảy ra trong trong câu chuyện Chiêu lừa hiểm độc của 'phi công trẻ' khiến quý bà chết đứng, tôi nghĩ trước khi cái duyên đến thì mình cũng phải chủ động lựa chọn, cân nhắc để có được một nửa kia xứng đáng với mình, nghĩa là phải có cuộc sống hạnh phúc, cùng nhau xây dựng tổ ấm.

Đằng này tôi không hề thấy chị đề cập đến chuyện tìm hiểu, yêu đương mà chỉ thấy chị và chàng trai trẻ đó chỉ vì độc thân, giúp nhau vài việc lặt vặt rồi trao, nhận cho nhau một cách dễ dàng quá. Tình yêu ngộ nhận như thế làm sao chị không bị đối tác lừa cả tình lẫn tiền khi mà họ thấy chị dễ dãi, dại khờ?

Dù sao thì chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, biết sai, biết ân hận, tiếc nuối với lỗi lầm nhẹ dạ cả tin đó của mình thì tôi nghĩ chị sẽ có cách để đứng lên tìm lại con đường đi đúng đắn cho mình. Chị cứ coi như mình đã trả giá cho sai lầm của mình xong rồi, hãy dũng cảm đối diện với sự thật để vượt lên chiến thắng nỗi buồn.

Chị không còn quá trẻ, nhưng cũng chưa phải là đã muộn để phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp, chị có mọi thứ cần thiết cho một cuộc sống tự lập, nhất định chị sẽ sớm đạt được nguyện vọng, đạt được mơ ước có mái ấm bình yên cho chị. Mong nhận được tin tốt lành từ chị.

MỚI - NÓNG