Chuyện lạ ở Sóc Trăng: Lấp sông xây trung tâm thương mại

Đoạn sông Trà Cú bị lấp
Đoạn sông Trà Cú bị lấp
TP - Ngày 10-2, việc lấn sông Trà Cú chạy qua trung tâm thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) đã hoàn thành. Nhiều người dân ở thị trấn đang rất bất bình trước việc chính quyền địa phương cho lấp gần hết một đoạn sông để xây dựng trung tâm thương mại.
Đoạn sông Trà Cú bị lấp
Đoạn sông Trà Cú bị lấp . Ảnh: Xuân Lương

Trước đó, khi đơn vị thi công đóng cọc bê tông để làm bờ kè lấn sông người dân đã phản ứng vì thấy nguy cơ bị con sông Trà Cú bức tử. Sở GT-VT tỉnh Sóc Trăng cử đoàn cán bộ vào kiểm tra thực tế và yêu cầu UBND huyện Mỹ Tú cùng chủ đầu tư khắc phục. Tuy nhiên, việc lấn sông vẫn được tiến hành.

Theo ông Nguyễn Kim Linh (một người dân ở thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa) đoạn sông bị lấp dài khoảng 300m. Đây là con sông cung cấp nước sản xuất cho nhiều xã trong huyện Mỹ Tú, đồng thời là tuyến giao thông quan trọng với hàng ngàn lượt tàu thuyền trong tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh lân cận qua lại mỗi ngày.

Riêng tại huyện Mỹ Tú, sông Trà Cú nối với rất nhiều con sông và tuyến kênh đi về các xã Mỹ Tú, Mỹ Phước, Thuận Hưng... Một con đường vận chuyển hàng hóa, nông sản của dân. Bởi vậy, khi thấy đoạn sông này bị lấp, người dân địa phương phản đối, yêu cầu ngưng thi công.

Ông Lê Phát Minh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú cho biết, không chỉ người dân mà cả cán bộ địa phương cũng không đồng tình và phản đối việc lấn sông để xây chợ vì ảnh hưởng lớn đến giao thông đường thủy và gây ô nhiễm môi trường.

Ông Trần Anh Việt, GĐ Sở GT-VT tỉnh Sóc Trăng cho rằng: Dự án xây dựng trung tâm thương mại là của UBND huyện Mỹ Tú và đã được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt, nên Sở GT-VT không thể can thiệp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG