Chuyện ít biết về cây gậy chống của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng J. Kerry với cây gậy chống “bất ly thân”.
Ngoại trưởng J. Kerry với cây gậy chống “bất ly thân”.
Trong chuyến công du tới thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia tham dự Hội nghị Ngoại trưởng thường niên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 48 (AMM 48), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tiết lộ câu chuyện thú vị về cây gậy có tay cầm mạ bạc, được xem là vật "bất ly thân" của ông.

Điều thú vị là cây gậy kể trên của Ngoại trưởng John Kerry từng được qua tay nhiều chính khách Mỹ nổi tiếng. Người đầu tiên sở hữu chiếc gậy này là nhà ngoại giao kỳ cựu Joseph P. Kennedy (1888-1969), người từng đảm nhiệm chức vụ Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Vương quốc Anh trong giai đoạn mở đầu Thế chiến II, cũng là cha đẻ của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy (1917-1963).

Bản thân Tổng thống J. F. Kennedy cũng từng sử dụng chiếc gậy chống của cha, do chứng đau lưng trong thời gian tại ngũ tái phát trước khi trở thành người đứng đầu Nhà Trắng. Kế đến, Thượng nghị sĩ Ted Kennedy (1932-2009), con trai út của Joseph P. Kennedy cũng thường xuyên dùng cây gậy chống này lúc di chuyển, do bị chấn thương cột sống.

"Khi còn là Thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Massachusetts, tôi từng 2 lần bị vỡ xương đầu gối và người đồng cấp Ted Kennedy đã cho mượn gậy chống - Ngoại trưởng J. Kerry cho biết - Đến lúc hay tin tôi lại gãy xương chân lần nữa, đích thân bà quả phụ Victoria Reggie Kennedy đã đem chiếc gậy mạ bạc đến cho tôi sử dụng để mong tôi chóng bình phục".

Sau sự cố gãy xương đùi bên phải khi đạp xe dã ngoại trong chuyến thăm nước Pháp vào cuối tháng 5 vừa qua, Ngoại trưởng J. Kerry đã trải qua phẫu thuật tại Thụy Sĩ rồi tiếp tục điều trị ở Mỹ nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Trong những tháng gần đây người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ thường xuyên xuất hiện trước công chúng trên đôi nạng gỗ, bởi phần xương chân bị vỡ gây khó khăn trong việc đi lại.

Tuy nhiên, trong chuyến ngoại giao "con thoi" bắt đầu từ đầu tháng 8 này, tới Ai Cập và Qatar để giải thích với các đồng minh Trung Đông về thỏa thuận hạt nhân ký với Iran, cũng như đến Singapore trước khi tham dự Hội nghị AAM 48 và thăm Việt Nam khi hội nghị kết thúc, Ngoại trưởng J. Kerry đã bỏ nạng và chuyển sang dùng gậy chống, chứng tỏ khả năng xương chân của ông sắp hồi phục bình thường.

"Đây, cây gậy đó đây này! Hay nói như câu ngạn ngữ Á Đông "Quá tam 3 bận", chắc là từ giờ trở đi tôi sẽ không bị gãy xương nữa!", Ngoại trưởng J. Kerry vừa giơ kỷ vật nổi tiếng lên, vừa nói giọng đùa vui khiến cử tọa có mặt đều phá lên cười.

Theo Theo An Ninh Thế Giới
MỚI - NÓNG