Chuyện bên lề Chủ nhật Đỏ

TP - “Làm việc nhân đạo lấy tiền chi”. Hàng nghìn người đến Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều bên đại lộ Hòa Bình ở trung tâm thành phố Cần Thơ, sáng 17/1 để tham gia Chủ nhật Đỏ do Thành Đoàn và báo Tiền Phong tổ chức. 

Bãi giữ xe của Nhà Văn hóa nhộn nhịp và phải thêm nhân viên phục vụ. Khi lấy xe, theo thói quen bình thường, khách đưa thẻ giữ xe kèm tiền trả nhưng anh nhân viên bãi xe chỉ nhận thẻ, từ chối tiền, cười nói: “Làm việc nhân đạo lấy tiền chi”. Khách gửi xe đều bất ngờ, vui vẻ cười theo. Phóng viên hỏi tên các anh, các anh kiên quyết từ chối, nói “làm việc nhân đạo nêu tên chi”.               

                Sáu Nghệ

Hai cầu thủ ngoại lần đầu hiến máu

Đến tham gia và hiến máu tại Chủ nhật Đỏ, hai cầu thủ Hoang Vu Sam Son và Gonzalo Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T không giấu nổi sự háo hức. Hai cầu thủ ngoại đến từ sớm để chuẩn bị. 

Chuyện bên lề Chủ nhật Đỏ ảnh 1

Sam son và Gonzalo cùng đồng đội CLB Hà Nội T&T chụp ảnh với nghệ sĩ Chí Trung.

Sam Son chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên anh hiến máu. Sự lan tỏa của ngày hội khiến anh suy nghĩ trách nhiệm chia sẻ giọt máu – sự sống với cộng đồng”. Còn Gonzalo thì cho rằng, được làm việc có ý nghĩa trên đất nước Việt Nam anh cảm thấy rất tự hào.      

                Nguyễn Hà

Bị rạn xương vẫn đi hiến máu

Hoàng Quang Minh, sinh viên năm nhất trường Đại học Bách khoa Hà Nội có mặt ở trường từ 6h sáng qua. Cách đây hơn tháng, Minh bị ngã nên rạn xương, hôm qua cả bàn chân phải vẫn đang bó bột, đi tập tễnh. 

Minh kể, em là thành viên BCH liên chi đoàn năm nhất nên có mặt từ sớm để triệu tập các bạn sinh viên tham gia diễu hành. 9h sáng công việc hòm hòm nên em đi đăng ký hiến máu. “Chân em sắp khỏi rồi, thấy mình khỏe mạnh bình thường nên đăng ký hiến máu. Em vừa làm các thủ tục xét nghiệm vẫn đủ điều kiện hiến máu chị ạ”, Minh nói.

Nữ lái xe taxi sáng hiến máu, đêm đi làm

Chị Nguyễn Thu Nhung 32 tuổi, lái xe của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh cũng có mặt ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ sáng sớm, cùng hơn 40 đồng nghiệp tham gia hiến máu. Chị là phụ nữ duy nhất của công ty này hiến máu sáng qua. Nữ đồng nghiệp ngồi cạnh bảo “chị thật dũng cảm, có bị choáng không”? Chị Nhung cười bảo “không sao”. Hiến máu xong, chị Nhung về nghỉ để tối đi lái taxi từ 10h tối đến 6h sáng hôm sau. 

Chuyện bên lề Chủ nhật Đỏ ảnh 2

Chị Nguyễn Thu Nhung, lái xe taxi Mai Linh hiến máu sáng 17/1 Ảnh: Nguyễn Hoài.

Chị Nhung cho hay, đây là lần thứ 3 tham gia hiến máu. Lần đầu có hơi căng thẳng, lo lắng nhưng giờ thấy bình thường. Nếu có dịp lại hiến máu tiếp. Cùng với chị Nhung, 45 nhân viên khác của Công ty Mai Linh cũng có mặt từ rất sớm hiến máu. Nhiều người trong số đó từng hiến máu 3-4 lần.

Thức đến 2 giờ đêm chuẩn bị Chủ nhật Đỏ

Để chuẩn bị cho Chủ nhật Đỏ diễn ra sáng qua ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, anh Trần Ngọc Lân, Trưởng ban Thanh niên Tình nguyện của trường phải thức đến 2h đêm trước ngày diễn ra sự kiện. Anh Lân kể, trước hôm diễn ra sự kiện, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có sự kiện Giao lưu Tết Nhật Bản và tổ chức một giải game nên 18h30 các tình nguyện viên tham gia chuẩn bị Chủ nhật Đỏ mới có thể trang trí hội trường hiến máu, sân khấu ngoài trời.

11h đêm, 30 sinh viên tình nguyện của Bách khoa và Chi hội Vận động Hiến máu Tình nguyện 15/10 vẫn mải miết trang trí hội trường để chào đón Chủ nhật Đỏ. Bên ngoài trời mưa lạnh, riêng anh Lân ở lại đến 1h30 sáng mới rời khỏi trường.      

                    Nguyễn Hoài


MỚI - NÓNG