Chuyến bay nặng tình đón những người hùng U23 Việt Nam

Các cầu thủ U23 vui vẻ đón nhận những suất ăn được tiếp viên hàng không Vietjet chăm sóc nhiệt tình.
Các cầu thủ U23 vui vẻ đón nhận những suất ăn được tiếp viên hàng không Vietjet chăm sóc nhiệt tình.
TP - Sáng 28/1, đoàn đội tuyển U23 Việt Nam rời Thường Châu (Trung Quốc) về nước trên chuyên cơ do Vietjet dành tặng đội tuyển. Suốt chặng về diễn ra những bất ngờ, xúc động, có lẽ lần đầu trong lịch sử.

Chào mừng từ trên trời

11h50 ngày 28/1, khi chuyên cơ chở đội tuyển U23 đi vào không phận Việt Nam, bất ngờ hệ thống loa trên máy bay nối trực tiếp với Trung tâm kiểm soát không lưu Việt Nam, giọng nữ nhẹ nhàng cất lên: “Chào mừng chuyến bay đã vào không phận Việt Nam, kiểm soát không lưu Việt Nam chào mừng đội tuyển U23 chiến thắng trở về nhà, chúng tôi tự hào về các bạn, người dân Việt Nam đã sẵn sàng chào đón các bạn”. Tiếng loa vừa dứt, tất cả mọi người trên tàu bay vỗ tay reo mừng, đặc biệt các cầu thủ đội tuyển U23, cũng dễ hiểu khi các cầu thủ đã xa nhà nửa tháng nay. Hiếm có chuyến bay nào có được điều đặc biệt như vậy.

Khi các tiếp viên mời đoàn ăn trưa, dù hãng bay chuẩn bị 6 món phục vụ đội tuyển, nhưng các cầu thủ Việt Nam chỉ yêu cầu mỳ gói. Trước đó, hãng bay đã tổ chức mở rượu vang để chúc mừng kỳ tích của đội tuyển. Trước khi cất cánh và khi đã hạ cánh, chuyên cơ chỉ phát 2 ca khúc là Đường tới ngày vinh quang Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Các tiếp viên cũng có ngày bận rộn để chăm sóc chu đáo nhất các cầu thủ.

Được biết, sau trận chung kết, phải 22h tối 27/1 các cầu thủ mới về tới khách sạn để nghỉ ngơi. Sáng 28/1, các em lại phải dậy sớm để ra sân bay, vì Thường Châu vẫn bị tuyết rơi, giao thông vẫn trong tình trạng báo động, nếu không có sự chủ động sẽ ảnh hưởng tới lịch trình bay và cả chương trình đón đoàn với sự tham dự của hàng vạn người dân ở quê nhà.

Khi chuyên cơ đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), dù trễ hơn kế hoạch 1 tiếng do máy bay rời Thường Châu chậm vì ảnh hưởng bởi mưa tuyết, chào mừng đội tuyển là nghi thức phun vòi rồng - nghi thức thường chỉ dành cho đón tàu bay mới hoặc mở đường bay mới. Cùng đó, hàng trăm nhân viên hàng không, đại diện các lực lượng phục vụ tại sân bay cũng xếp hàng với cờ, hoa vẫy chào. Cửa máy bay vừa mở, mọi người cùng reo hò và đồng thanh Việt Nam… Việt Nam… Việt Nam chiến thắng…

Cửa sau tàu bay vừa mở, mọi người ùa tới, nhưng khi biết cửa sau dành cho phóng viên xuống trước, tất cả lại ùa về cửa trước. Rồi HLV Park Hang-seo bước ra, ông vẫy hai tay và cúi chào, theo sau là các cầu thủ U23 trong sự reo hò của hàng trăm người dự lễ đón đoàn U23 Việt Nam trong sân bay. Dù lực lượng an ninh cố gắng ngăn dòng người lấn vào thảm đỏ cho các cầu thủ, nhưng dòng người vẫn chen lên để chụp hình, xin chữ ký các thần tượng. Khi đoàn đã vào khu Vip A sân bay Nội Bài nơi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chào, những nhân viên hàng không còn đứng túm tụm chụp ảnh, xin chữ ký của các cầu thủ. Trong khi phía ngoài sân bay, mọi ngả đường đều đã kín người với cờ hoa, reo hò. Nhiều hành khách nối chuyến bay giữa nhà ga T1 và T2 không còn cách nào khác phải xách vali đi bộ trên thảm cỏ để không lỡ chuyến.

Chuyến bay nặng tình đón những người hùng U23 Việt Nam ảnh 1 Thủ môn Bùi Tiến Dũng ký tặng Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh.

Bất ngờ hoa hậu Mỹ Linh

Chuyên cơ “Tôi yêu tổ quốc tôi” khá bất ngờ khi vào phút chót có thêm Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, người trước đó từng gây xôn xao cộng đồng mạng khi kết bạn thủ môn Bùi Tiến Dũng. Cô sang Thường Châu tiếp lửa cho đội tuyển, và muốn tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử trong trận chung kết, nên đã đặt tour sang Thường Châu. Nhưng khi chờ vào sân, một cổ động viên của Việt Nam đã cầm nhầm túi của cô, trong đó có cả hộ chiếu, giấy tờ cá nhân… nên không thể theo đoàn tour về nước. Rất may, sau đó người cầm nhầm tìm thấy hộ chiếu nên đã chụp lại và đưa lên mạng xã hội tìm chủ nhân. Bạn của Mỹ Linh xem được đã gọi cho cô, nên tối 27/1 Mỹ Linh mới lấy lại đồ và hộ chiếu, bắt buộc phải ở lại Thường Châu 1 đêm. Khi có lại hộ chiếu, Mỹ Linh đã gọi điện nhờ báo Tiền Phong xin ban tổ chức cho được bay sớm nhất, may sao lại được đi cùng chuyến bay của đội tuyển về nước để cô còn kịp chương trình từ thiện vào ngày 29. “Đúng là trong cái rủi có cái may, thất lạc hộ chiếu nên mới được đi cùng chuyến bay của đội tuyển về nước”, Mỹ Linh chia sẻ.

Tại sân bay Thường Châu, trong lúc chờ đợi làm thủ tục, Mỹ Linh vui sướng lấy cờ tổ quốc xin chữ ký của HLV Park Hang-Seo, cùng toàn thể đội bóng. Khi xin chữ ký của thủ môn Bùi Tiến Dũng, Mỹ Linh không giấu nổi sự e thẹn, rồi 2 người cười tươi rói chụp hình cùng nhau. Sự xuất hiện của Mỹ Linh đã khiến không khí đoàn trở nên vui vẻ hơn, tiếng cười đùa rộn ràng, xua tan không khí phảng phất chút buồn trước đó.

Càng bất ngờ hơn sau ký tặng, Công Phượng bất ngờ rút từ ví ra tấm ảnh thẻ, ghi số điện thoại ra sau và “tặng” Mỹ Linh. Hành động của Công Phượng càng làm không khí tại sân bay sôi động hơn và nhận được nhiều hưởng ứng từ các đồng đội.

Nói về trận chung kết, Mỹ Linh vẫn còn tiếc nuối, khi Việt Nam thủng lưới vào lúc chỉ còn hơn trăm giây là hết hiệp phụ thứ 2 kết thúc. Cô cũng không hiểu sao trận đấu vẫn diễn ra trong khi tuyết phủ dày sân. “Mình trên khán đài đứng có mái che, với đầy đủ đồ giữ ấm vẫn thấy tê tái, các cầu thủ lại phải thi đấu trên sân đầy tuyết, chứng kiến cảnh đó mà thương các cầu thủ, càng yêu và thán phục các bạn hơn”, Mỹ Linh chia sẻ.

Chia sẻ với PV Tiền Phong sau chuyến bay, tiếp viên Nguyễn Khánh Linh cho biết, ngày 26/1, cô mới biết mình được chọn là 1 trong 10 tiếp viên tham gia phục vụ chuyên cơ đón đội tuyển U23 Việt Nam. “Biết tin em mất ngủ liền 2 đêm, còn hạnh phúc hơn cả lấy chồng, một cơ hội hiếm có trong đời. Lâu nay chỉ xem các cầu thủ mình yêu thích qua ti vi, nay được mặt đối mặt, cảm xúc đó thật khó tả, đặc biệt là thủ môn Bùi Tiến Dũng, ngoài đời anh ấy còn đẹp trai, phong độ hơn cả trên ti vi”, Linh cho biết. 

MỚI - NÓNG