Chuyện bánh mì ăn vội và những ruộng rau, chuyến xe 0 đồng mùa dịch

TPO - Trong lúc Hà Nội "sống chậm" những ngày giãn cách, thì những đội thiện nguyện 0 đồng lại bận rộn hơn bao giờ hết. Công việc thường ngày ngưng trệ vì dịch bệnh, các tình nguyện viên kết nối nhau thành lập nhóm 0 đồng miễn phí. Tình nguyện viên cắt rau trên ruộng từ 5 giờ sáng, tài xế chạy bất kể ngày đêm, ăn vội bánh mì. 
Chuyện bánh mì ăn vội và những ruộng rau, chuyến xe 0 đồng mùa dịch ảnh 1

Hơn nửa tháng qua, hàng trăm thành viên của nhóm "Rau 0 đồng" đã tự tay thu hoạch, đóng gói, vận chuyển, phát tặng rau miễn phí cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức các bếp ăn 0 đồng, khu vực cách ly y tế tại Hà Nội. Họ là nhân viên làm văn phòng, người làm kinh doanh vốn không quen việc đồng áng, nhưng sau nhiều ngày lăn lộn trên ruộng đồng từ 5 giờ sáng, nay cắt rau rất "ngọt".

Chuyện bánh mì ăn vội và những ruộng rau, chuyến xe 0 đồng mùa dịch ảnh 2

Ngày đầu hoạt động chỉ có một người lái xe và một người cắt rau, khi ấy chị Hương từng rơi nước mắt trên ruộng. Chị Hương cho biết, ngay khi chị đăng bài nhận giúp người khó khăn trên mạng xã hội, thì các trường hợp nhờ hỗ trợ cứ thế tăng lên, chị cũng muốn giúp tất cả nhưng sức có hạn, thấy bất lực quá.

Chuyện bánh mì ăn vội và những ruộng rau, chuyến xe 0 đồng mùa dịch ảnh 3

Chị Nguyễn Lan Hương (thành viên nhóm "Rau 0 đồng) cho biết, nhóm hoạt động ngày đầu chỉ có 2 thành viên, và tới này số lương đã lên khoảng 100 người. Nguồn rau 0 đồng được sự ủng hộ của những nông dân ngoại thành Hà Nội (Đồng Mai, Chương Mỹ), các tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Bắc Ninh, Ninh Bình... Lượng rau thu hoạch trên dưới 2 tấn/ ngày.

Chuyện bánh mì ăn vội và những ruộng rau, chuyến xe 0 đồng mùa dịch ảnh 4

Rau sau thu hoạch được tình nguyện viên chia thành từng túi 10kg, chuyển tới những hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội. Số điện thoại, mạng xã hội của nhóm liên tục nhận được những lời "cầu cứu", xin hỗ trợ từ lao động ngoại tỉnh thất nghiệp, người nghèo, sinh viên...

Chuyện bánh mì ăn vội và những ruộng rau, chuyến xe 0 đồng mùa dịch ảnh 5

Chị Hương cho biết, nhóm thiện nguyện đã nhiều lần quay đi lau nước mắt khi trao quà cho những người khó khăn. “Mình nhớ nhất là lần tặng rau ở ngõ 68 Đỗ Đức Dục (Hà Nội), khu vực toàn lao động ngoại tỉnh dựng lều, lán ở tạm. Nhóm chỉ có rau để phát, nếu về giá trị thì không lớn, nhưng bà con cứ cảm ơn mãi. Khi ấy, đáng lẽ chỉ phát rồi rời đi ngay, nhưng có một cô nhận rau bật khóc nắm lấy tay mình, mình cũng khóc theo, vỗ về cô ấy. Có nhiều trường hợp mắc kẹt ở Hà Nội từ đợt dịch trước, hiện đã hết sạch tiền, thấy nhóm mang rau đến cũng rưng rưng xúc động, về nhà nhắn tin tiếp sức chúng mình”, chị Hương xúc động nhớ lại

Chuyện bánh mì ăn vội và những ruộng rau, chuyến xe 0 đồng mùa dịch ảnh 6

Tình nguyện viên ăn vội bữa trưa sau một buổi cắt rau từ 5 giờ sáng. Thành quả của nhóm là hơn 1 tấn rau xanh, sẽ chuyển tặng những khu vực khó khăn, bếp ăn 0 đồng. Nhóm có chuyến rau đầu tiên hồi cuối tháng 7/2021, khi Hà Nội bắt đầu giãn cách xã hội.

Chuyện bánh mì ăn vội và những ruộng rau, chuyến xe 0 đồng mùa dịch ảnh 7
Bàn tay đen sạm, móng gãy, dính đầy đất của các tình nguyện viên sau nửa tháng bám ruộng, cắt rau, bốc vác. Tuy vậy, họ luôn giữ tinh thần lạc quan, chụp ảnh "thả tim" tiếp sức các thành viên khác. Các thành viên “Rau 0 đồng” đều quyết tâm duy trì hoạt động này ít nhất tới khi Hà Nội hết giãn cách xã hội. Làm việc từ tờ mờ sáng, đêm muộn mới về đến nhà, những thành viên của nhóm nhiều khi “không dám” ngủ, tiếp tục kiểm tra kỹ tin nhắn xin giúp đỡ, vì sợ bỏ sót hoàn cảnh khó khăn.
Chuyện bánh mì ăn vội và những ruộng rau, chuyến xe 0 đồng mùa dịch ảnh 8

Cũng trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội, đội "Xe 0 đồng" với khoảng 50 tài xế không chuyên đang ngày đêm hỗ trợ các đơn vị, đội nhóm thiện nguyện vận chuyển nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế chống dịch miễn phí.

Chuyện bánh mì ăn vội và những ruộng rau, chuyến xe 0 đồng mùa dịch ảnh 9

Anh Lê Tuấn Anh, đội phó đội "Xe 0 đồng" cho biết, nhóm thành lập từ tháng 5/2021, đã nhiều lần vận chuyển hàng hoá ủng hộ tâm dịch khi ấy là Bắc Ninh, Bắc Giang. Đến tháng 7, khi Hà Nội giãn cách, các tài xế không chuyên là những nhân viên văn phòng, chủ doanh nghiệp, chủ quán bia... lại tập hợp nhau, hoạt động theo tiêu chí 0 đồng, hỗ trợ miễn phí, và chỉ vận chuyện hàng phi thương mại. Kinh phí hoạt động, xăng xe, ăn uống đều do thành viên nhóm tự chi trả.

Chuyện bánh mì ăn vội và những ruộng rau, chuyến xe 0 đồng mùa dịch ảnh 10

Tài xế của nhóm “Xe 0 đồng” luôn đề cao việc phòng dịch. Đặc biệt, với những chuyến hàng đến vùng cách ly, dịch bệnh phức tạp, tài xế không được ra ngoài, hạn chế tối đa tiếp xúc. “Mình đi làm nhưng còn vợ, con nhỏ, bố mẹ già ở nhà, mấy anh em luôn dặn nhau phải cẩn thận, có vậy mới hiệu quả và giúp được thêm nhiều người. Nhóm đã lên phương án, trong trường hợp dịch bệnh tại Hà Nội phức tạp hơn, thì tìm nhà nghỉ cho các thành viên ở lại, không về nhà”, anh Tuấn Anh cho biết

Chuyện bánh mì ăn vội và những ruộng rau, chuyến xe 0 đồng mùa dịch ảnh 11

Ngoài vận chuyển hàng hỗ trợ hoạt động thiện nguyện, đội “Xe 0 đồng” còn nhận chở nhu yếu phẩm, rau củ của bà con Bắc Ninh, Bắc Giang gửi tặng Hà Nội. Anh Tuấn cho biết: “Khi Bắc Ninh, Bắc Giang là tâm dịch, Hà Nội hỗ trợ hết mình. Nay, Hà Nội “ốm” thì bà con liên hệ muốn tiếp sức Thủ đô"

Chuyện bánh mì ăn vội và những ruộng rau, chuyến xe 0 đồng mùa dịch ảnh 12

Nhiều vùng rau ở Ba Vì, Vĩnh Phúc, Lào Cai cũng gửi qua nhóm, có đêm chở tới 2 chuyến, chỉ kịp về nhà ăn bát mì, lại đi tiếp. "Những chuyến rau về nửa đêm, bọn mình vẫn đi. Hôm qua, mình vận chuyển 1 xe gạo, tự bốc vác hàng chục bao, về nhà đau ê ẩm nhưng lúc làm thì chẳng kịp nghĩ cũng không nề hà gì”, anh Tuấn Anh nhớ lại

Chuyện bánh mì ăn vội và những ruộng rau, chuyến xe 0 đồng mùa dịch ảnh 13

Anh Tuấn Anh nói vui, để lấy tinh thần làm việc, các thành viên đội xe thường đùa với nhau 1 câu, hết giãn cách anh em mình đi ăn phở nhé. Còn hiện tại, bữa ăn của tài xế chủ yếu là bánh mì tự chuẩn bị, hoặc thi thoảng là cơm từ các bếp 0 đồng tiếp sức.

Hiện, nhóm tập kết và trung chuyển hàng hoá ở 2 địa chỉ: 7 Nguyễn Hoàng và 125 Thiên Hiền, các đơn vị, đội nhóm, cá nhân thiện nguyện có thể liên hệ theo số 0987616789 để được hỗ trợ. Hoạt động theo tiêu chí 0 đồng, đội xe làm miễn phí, và chỉ vận chuyện hàng phi thương mại.

Tin liên quan