Chưa thể tiếp cận nạn nhân cuối cùng trong vụ sập cầu

Chưa thể tiếp cận nạn nhân cuối cùng trong vụ sập cầu
TP - Đến chiều 5/9, lực lượng cứu nạn và phương tiện vẫn miệt mài tìm kiếm thi thể cuối cùng trong đống đổ nát. Khối bê tông cắm sâu xuống đất giữa trụ cầu 14 và 15 được xác định là chỗ chôn vùi anh Trần Văn Hơn.

Máy đào kết hợp với người đào đất chuyển lên hàng trăm m3 đất để tạo hố sâu cho phép tiếp cận với khối đổ nát từ bên dưới.

Trời mưa, nước ngầm lòng đất nên phải dùng 2 máy bơm tát nước liên tục. Một lỗ bê tông lớn được cắt bằng tay cho phép thiết bị siêu âm có thể hoạt động trở lại. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định chính xác vị trí của thi thể.

Công việc tháo gỡ đống đổ nát đã thuận lợi hơn. Tại hiện trường, toàn bộ khối bê tông lớn sát chân trụ cầu 14 đã được đưa ra ngoài. Ba xe cẩu loại lớn đang tiến hành tháo dỡ tại trụ cầu số 13.

Phần lớn sắt thép, bê tông tập trung tại trụ cầu số 15 đến nay vẫn nguyên trạng và chưa có phương án tháo gỡ hợp lý.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.