Chủ Nhật Đỏ, một ngày nhân đạo, một ngày vì người đang khổ

Chủ Nhật Đỏ, một ngày nhân đạo, một ngày vì người đang khổ
TPO - Phát biểu khai mạc Chủ Nhật Đỏ 2012, Tổng biên tập báo Tiền Phong Đoàn Công Huynh, trưởng ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ nhấn mạnh "Chủ Nhật Đỏ, một ngày nhân đạo, một ngày vì người đang khổ".
Ông Đoàn Công Huynh - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ phát biểu khai mạc Chủ Nhật Đỏ 2012. Ảnh: Minh Đức.
Ông Đoàn Công Huynh - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ phát biểu khai mạc Chủ Nhật Đỏ 2012. Ảnh: Minh Đức..

Kính thưa các đại biểu khách quý,

Thêm một lần nữa, với trách nhiệm công dân, với tinh thần của tổ chức báo chí thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tình nguyện vì sự phát triển xã hội, chúng ta lại tổ chức ngày Chủ nhật đỏ, một ngày nhân đạo, một ngày vì người đang khổ.

Lời đầu tiên, thay mặt Ban tổ chức, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn quý vị lãnh đạo, khách quý đã dành buổi sáng Chủ nhật để đến đây tham dự, chia sẻ và cổ vũ cho hoạt động này.

Kính thưa quý vị,

Bất chấp những thành tựu khoa học của thế giới những thế kỷ qua, cho đến nay, nguồn máu từ con người vẫn là tài sản quý giá không thể sản xuất và thay thế được. Trên thế giới, kể cả ở các nước phát triển, tình trạng khan hiếm máu truyền cho người bệnh, người rủi ro về sức khỏe do tai nạn luôn luôn là một vấn nạn cần giải quyết. Dù nhận thức và hành vi cho máu ở các nước phát triển có tiến bộ cao và thành tựu lớn thì tình trạng khan hiếm máu vẫn thường xuyên diễn ra. Ở nước ta, tình trạng khan hiếm máu trong suốt thời gian Tết nguyên đã có từ nhiều năm nay, không chỉ ở Hà Nội mà ở nhiều địa phương trên cả nước, do nhu cầu máu trong giai đoạn này thường tăng cao mà nguồn cung lại khan hiếm.

Tôi muốn nhắc lại những thông tin không mới sau đây để khẳng định trách nhiệm tổ chức hiến máu của chúng ta luôn luôn là vấn đề thời sự: Đó là, mỗi ngày cả nước cần hơn 4500 đơn vị máu để phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh. Lượng máu ở ngân hàng máu của chúng ta mới chỉ đáp ứng được từ 30 - 40% ở mọi thời điểm trong năm. Riêng dịp Tết nguyên đán thì lượng máu cực kỳ khan hiếm, chúng ta chỉ đáp ứng được từ 10 – 15%. Người đau yếu nhiều ngày vẫn tiếp tục nằm điều trị vì không có máu truyền, người bệnh chờ lên bàn mổ không thể tiến hành phẫu thuật được vì thiếu máu truyền. Sản phụ và con nhỏ gặp sự cố, cùng bao người bệnh khác không thể xuất viện về đón xuân cùng gia đình, họ phải ăn Tết trong bệnh viện cũng vì thiếu máu để truyền. Thiếu máu để truyền luôn là tình trạng gay gắt, nóng bỏng. Đây không chỉ là nỗi lo thường trực mà còn là nỗi thương tâm mỗi khi năm hết tết đến.

Là con người, chúng ta biết quan tâm đến nỗi đau của người khác. Là cơ quan truyền thông, chúng tôi muốn cổ súy thông điệp nhân đạo Hiến máu cứu người. Chúng tôi coi đó là bổn phận của cá nhân và của cơ quan truyền thông. Rất đông cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong trong nhiều ngày qua trực tiếp chuẩn bị cho ngày Chủ nhật đỏ, và sáng nay, nhiều người trong số họ lại trực tiếp cho máu tại đây, được coi là tín hiệu khiêm nhường để cổ súy và truyền đi thông điệp nhân đạo này.

Không thể không xúc động, khi thông điệp đó đã được rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, lãnh đạo trung ương Đoàn, lãnh đạo thành phố, và rất nhiều những cá nhân chia sẻ, hưởng ứng nồng nhiệt nhiều năm qua, và hôm nay, bằng sự có mặt ở đây, vào ngày nghỉ cuối tuần, trong một sáng chủ nhật lạnh giá để cổ vũ ngày Chủ nhật đỏ.

Kính thưa quý vị khách quý,

Hiến máu nhân đạo giờ đây không còn ngần ngại đối với nhiều người, nhưng để tạo được sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo cộng đồng, tập thể, và quan tâm thường xuyên thì chúng ta còn nhiều việc phải làm. Và trong đó, trách nhiệm của chúng ta là truyền thông tốt hơn nữa. Ngay trong việc phải mở rộng đối tượng hiến máu, không chỉ là các bạn sinh viên học sinh, mà còn là đông đảo người lao động, tất cả những người khỏe mạnh trong toàn xã hội, là điều đã đặt ra từ vài năm trước, nhưng cho đến nay, kết quả vẫn còn khiêm tốn và chưa đồng đều. Truyền thông có lẽ cần phải hướng tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các bộ ngành tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa.

Trong ngày Chủ nhật đỏ lần thứ nhất, chúng tôi nhấn mạnh tính nhân đạo trong chủ đề “Tiếp sức cho người nghèo, tiếp máu cho người khổ” vào những ngày năm cùng tháng tận, năm hết tết đến. Chủ đề của ngày Chủ nhật đỏ lần thứ 2 “Sinh mệnh của bạn và của tôi”, ngoài ý nghĩa nhân đạo, còn có ý nghĩa về trí tuệ, về nhận thức: Vì sự sống của người khác và cả vì sinh mệnh của chính bản thân mình nữa, vào một lúc nào đó. Năm 2011, với chủ đề “Sẻ giọt máu đào – Trao niềm hy vọng”, Chủ nhật đỏ hòa chung vào ngày hội thanh niên thủ đô hiến máu tình nguyện góp phần thu hút hàng vạn người tới dự.

Truyền thông lan tỏa tin tức, nhưng truyền thông cũng cần lan tỏa trách nhiệm. Phó giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư TW Đoàn và nay là Bí thư thứ nhất TW Đoàn, là người đã có mặt trong tất cả các ngày Chủ nhật đỏ của Báo Tiền Phong những năm qua, điều đó được hiểu không chỉ là sự cổ vũ, mà còn là sự đánh giá trong định hướng chỉ đạo báo chí, cần phải quan tâm đến con người trong những số phận cụ thể. Anh Vinh đã có lần gợi ý về một ngày Chủ nhật đỏ trong phạm vi mới, mở rộng ra toàn quốc, với hơn 60 tỉnh, thành đoàn cùng chung một ngày Chủ nhật đỏ. Chúng tôi nghĩ, nếu có ngày đó, cả nước sẽ lan đi một màu đỏ của tình thương, góp phần lan tỏa sự đoàn kết, đạo đức và trí tuệ nhận thức, làm tăng sự tín nhiệm xã hội, để xã hội ngày càng phát triển bền vững hơn trong tự do, bình đẳng và bác ái.

Với rất nhiều khía cạnh ý nghĩa có thể đạt được, chúng tôi tin ngày Chủ nhật Đỏ này cũng sẽ thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự góp sức của các đơn vị đồng tổ chức, cảm ơn các cá nhân và đơn vị tham gia. Chúng tôi xin cảm ơn sự chia sẻ thông qua sự hiện diện của quý vị và bằng sự chia sẻ tài lực của các nhà tài trợ. Trân trọng cảm ơn công ty truyền thông An Viên, cảm ơn các đơn vị cùng hỗ trợ: Công ty TNHH và XNK Bình Minh, công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài, kênh truyền hình O2 TV.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cao cấp đã đến tham dự chương trình. Và đặc biệt cảm ơn các quý vị, các bạn đã chia sẻ giọt máu quý giá.

Kính chúc tất cả quý vị năm mới an vui hạnh phúc.

Xin cảm ơn!

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG