Chủ nhà Uzbekistan giành vé đến U20 World Cup sau loạt luân lưu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - U20 Uzbekistan và U20 Australia vừa cống hiến một trận cầu gay cấn, với sự ganh đua trong từng pha bóng. Nhưng chỉ có một đội được hưởng niềm vui sau cùng, và đó là chủ nhà Uzbekistan. Nhờ đó, họ cũng giành vé dự VCK U20 World Cup vào hè năm nay.
Chủ nhà Uzbekistan giành vé đến U20 World Cup sau loạt luân lưu ảnh 1

Các cầu thủ Uzbekistan ăn mừng chiến thắng nhọc nhằn

Nhờ lợi thế sân nhà, không bất ngờ khi U20 Uzbekistan nhập cuộc chủ động và chơi tốt hơn ở những phút đầu. Họ muốn tận dụng tâm lý bị khớp của đối thủ để ghi bàn dẫn trước, qua đó đưa cuộc chơi đi theo ý mình.

Đúng là các cầu thủ Australia đã trải qua những phút đầu lúng túng, nhưng thủ thành của họ vẫn chơi rất chủ động, cản phá xuất sắc nhiều pha tấn công nguy hiểm và trấn tĩnh các đồng đội ở hàng thủ.

Sau nửa hiệp đầu không thể ghi bàn, Uzbekistan chuyển sang thi đấu chậm rãi, triển khai bóng từ tốn ở cánh rồi tiếp cận cầu môn bằng bài tạt cánh đánh đầu. Liên tiếp các đường tạt được tung ra nhưng hầu hết đều không thể gây khó dễ cho hàng thủ to cao của các vị khách. Vì vậy, Uzbekistan đành chấp nhận khép lại khoảng thời gian đầu bằng tỷ số 0-0.

Hiệp 2 ghi nhận thái độ cống hiến hơn của hai đội, khi dường như tất cả đều muốn kết thúc cuộc chơi trong thời gian chính thức. Và sau nhiều pha ăn miếng trả miếng, Australia cuối cùng đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 77. Trong một tình huống đá phạt góc, Gabriel Popovic dứt điểm tốt để đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Chủ nhà Uzbekistan giành vé đến U20 World Cup sau loạt luân lưu ảnh 2

Hai đội đã cống hiến những phút thi đấu đầy chất lượng cho người xem

Thi đấu dưới sự tiếp sức của hơn 3 vạn người ủng hộ, Uzbekistan không chịu đầu hàng. Chỉ 2 phút sau, Zafarmurod Abdirahmatov thực hiện cú sút căng đưa bóng vào góc lưới, gỡ hòa 1-1 cho Uzbekistan. Tỷ số 1-1 khép lại thời gian thi đấu chính thức, và trận đấu bước vào hiệp phụ.

Tại đây, các cơ hội vẫn xuất hiện, chủ yếu thuộc về phía Uzbekistan. Đáng tiếc nhất có lẽ là pha bóng hai cầu thủ chủ nhà có cơ hội dứt điểm từ cự ly gần, nhưng họ lại không thắng được thủ thành đối phương. Kết cục hòa 1-1 dẫn cuộc chơi đến chấm luân lưu 11m.

Ở đó, bản lĩnh của Uzbekistan đã được thể hiện. Dưới sự cổ vũ của hàng vạn NHM nhà, dàn sao trẻ áo trắng thực hiện thành công cả 5 pha, và hầu hết trong số này họ đều đánh lừa được thủ thành đối phương. Trong khi đó, nhạc trưởng Adrian Segecic lại đá đập xà trong pha thực hiện thứ 5, qua đó trao tấm vé bán kết cùng suất dự World Cup 2023 cho đối thủ.

Như vậy, Uzbekistan đã vào bán kết đầy xứng đáng. Họ đang hừng hực khí thế hướng đến chức vô địch U20 châu Á lần đầu tiên trong lịch sử, đồng thời bù đắp cho các đàn anh U23, những người đã thất bại trước Saudi Arabia ở trận chung kết U23 châu Á 2022.

MỚI - NÓNG