Chu cha, trời đất!

Chu cha, trời đất!
TP - Còn gần nửa tháng nữa mới đến rằm, tía vội khuân về cả đống bánh trung thu chi vậy, tía?

> Chất lượng bánh trung thu thả nổi

-Mày đến lúc nào mới khôn hả, Hai? Giá cả mỗi ngày mỗi lên, chờ đến lúc đó mới mua thì có tiền tấn. Cháu chắt đầy nhà ra đó, Trung thu không lo cho mỗi đứa một khuôn bánh thì coi sao đặng!

-Nhưng mà tía ơi, bánh trung thu chỉ giữ được tối đa 30 ngày thôi. Tía mua hàng không nhãn mác thế này không khéo bánh tồn từ năm ngoái!

-Tầm bậy, tầm bạ không hà! Đố ai lừa được tía. Chỉ cần cầm bánh lên tía còn biết bên trong làm bằng nhân gì thì ai lừa được tía bánh quá hạn?

-Đừng chủ quan tía à! Công nghệ thời nay siêu lắm. Có bánh trung thu 3 năm vẫn mềm, vẫn dẻo. Nhân bánh nhập về cả lố để mãi chả thiu…

-Giỏi vậy ta?

-Chưa hết đâu tía, còn nhiều loại bánh trung thu đóng vào mở ra thay nhân tùy ý.

-Để làm chi vậy cà?

-Để đem biếu tía à. Sếp nào ăn chay họ cho vào nhân chay, sếp nào ăn mặn họ cho nhân mặn, sếp nào tiểu đường họ cho nhân ăn kiêng…

-Linh hoạt quá ta!

-Chưa hết đâu tía, gặp sếp ăn tham thì họ cho nhân gì tía biết hông? Nhân phong bao đó tía!

-Nhưng bánh trung thu là của trẻ con mà, biếu sếp chi vậy?

-Vỏ bánh con ăn, phong bao vợ lấy. Sếp trong sạch mà!

-Chu cha! Trời đất quỷ thần ơi!

Kẹo Cu Đơ

Chu cha, trời đất!

-Còn gần nửa tháng nữa mới đến rằm, tía vội khuân về cả đống bánh trung thu chi vậy, tía?

-Mày đến lúc nào mới khôn hả, Hai? Giá cả mỗi ngày mỗi lên, chờ đến lúc đó mới mua thì có tiền tấn. Cháu chắt đầy nhà ra đó, Trung thu không lo cho mỗi đứa một khuôn bánh thì coi sao đặng!

-Nhưng mà tía ơi, bánh trung thu chỉ giữ được tối đa 30 ngày thôi. Tía mua hàng không nhãn mác thế này không khéo bánh tồn từ năm ngoái!

-Tầm bậy, tầm bạ không hà! Đố ai lừa được tía. Chỉ cần cầm bánh lên tía còn biết bên trong làm bằng nhân gì thì ai lừa được tía bánh quá hạn?

-Đừng chủ quan tía à! Công nghệ thời nay siêu lắm. Có bánh trung thu 3 năm vẫn mềm, vẫn dẻo. Nhân bánh nhập về cả lố để mãi chả thiu…

-Giỏi vậy ta?

-Chưa hết đâu tía, còn nhiều loại bánh trung thu đóng vào mở ra thay nhân tùy ý.

-Để làm chi vậy cà?

-Để đem biếu tía à. Sếp nào ăn chay họ cho vào nhân chay, sếp nào ăn mặn họ cho nhân mặn, sếp nào tiểu đường họ cho nhân ăn kiêng…

-Linh hoạt quá ta!

-Chưa hết đâu tía, gặp sếp ăn tham thì họ cho nhân gì tía biết hông? Nhân phong bao đó tía!

-Nhưng bánh trung thu là của trẻ con mà, biếu sếp chi vậy?

-Vỏ bánh con ăn, phong bao vợ lấy. Sếp trong sạch mà!

-Chu cha! Trời đất quỷ thần ơi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG