Chồng sát hại vợ rồi mang con bỏ về quê

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo công an Quảng Ninh, đơn vị này đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Phạm Thị Phương Thảo (40 tuổi, ở Ba Lan phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh). Nghi can trong vụ án mạng là Nguyễn Văn Tân (32 tuổi, trú tại xã Vân Du, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), chồng của nạn nhân.

Nguồn tin cho hay, tối 20/11, Tân đã dùng dao sát hại Thảo rồi đưa nạn nhân lên giường đắp chăn lại. Sau đó Tân khóa cửa ngoài rồi cùng 2 người con bỏ về Phú Thọ.

Sau khi lên đến Phú Thọ, Tân đã điện về cho gia đình Thảo biết sự việc và ra công an đầu thú.

Thảo và Tân đã chung sống với nhau được gần 10 năm nay, cuộc sống thường ngày có nhiều mâu thuẫn và hay cãi vã lẫn nhau. Trước khi về chung sống với Tân, Thảo đã có một con riêng. Sau đó, 2 người có thêm 1 người con chung.

Đến sáng 22/11, thi thể nạn nhân Thảo đã được người thân đưa về nhà bố mẹ đẻ ở khu 1, phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) để mai táng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Đ.Hường
Theo Báo Pháp Luật Việt Nam
MỚI - NÓNG
Chuyện tình 5 thập kỷ 'ngọt như đường' của cụ ông cụ bà nhặt rác bên bờ sông Hồng
Chuyện tình 5 thập kỷ 'ngọt như đường' của cụ ông cụ bà nhặt rác bên bờ sông Hồng
TPO - Chung cảnh ngộ không người thân, ông Thành và bà Thuỷ tìm thấy sự đồng cảm rồi dọn về ở chung. Suốt hơn 50 năm qua, cặp vợ chồng nghèo dựa vào nhau mà sống, trôi dạt khắp các con ngõ của thủ đô rồi chọn cho mình nơi gầm cầu Long Biên là điểm dừng chân cuối cùng. Đối với ông, sự xuất hiện của bà là niềm động lực duy nhất khiến ông đi hết quãng đời còn lại.