'Chồng sắp cưới' đưa cả đống tiền lớn để cùng gửi tiết kiệm và chiêu trò lừa đảo không thể ngờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thôi, chuyện bây giờ cũng đã có hồi kết, chị cũng biết tường tận người yêu chị chuẩn bị lấy vợ, sau khi đã cuỗm của chị tất cả số tiền mà chị dành dụm trong mấy năm lao động của nước ngoài.

Cái giá chị phải trả cho sự nhẹ dạ, cả tin của mình sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Say tình, gái nhà lành thành mồi ngon cho trai 'đào mỏ', tôi cho rằng hoàn toàn xứng đáng! Cũng may kẻ lừa đảo dẻo mồm đó chưa lấy đi sự trong trắng của người con gái mà bao năm qua chị tốn công gìn giữ.

Thôi, chuyện bây giờ cũng đã có hồi kết, chị cũng biết tường tận người yêu chị chuẩn bị lấy vợ, sau khi đã cuỗm của chị tất cả số tiền mà chị dành dụm trong mấy năm lao động của nước ngoài.

Vì thế tôi thành thật chị hãy quên kẻ Sở Khanh đó, cũng như quên luôn số tiền đã dành cho trai để thanh thản tìm hướng đi mới cho mình.

Ở lại thành phố hay trở về quê lập nghiệp đều là sự lựa chọn tốt nếu chị thấy phù hợp với mình. Chị có nghề nghiệp đàng hoàng, có chí tiến thủ lại có tuổi trẻ, miễn sao chị đừng nản lòng thì mọi việc sẽ ổn thôi chị ạ. Rồi qua lao động, qua tiếp xúc hàng ngày chị sẽ tìm được cho mình một nửa kia xứng đáng với tình yêu của chị sau khi chị rút cho mình kinh nghiệm cú vấp ngã đầu đời.

Sai lầm không phải điều quan trọng, mà quan trọng là sau khi mắc sai lầm mình có đứng lên để khắc phục hậu quả và vững vàng bước tiếp để tìm tương lai cho mình hay không thôi.

Mong nhận được tin vui từ chị, chúc chị sớm ổn định công việc và cuộc sống.

MỚI - NÓNG