Chồng giăng mê cung "câu" cô ô sin trẻ đang thất tình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nếu họ không đồng lòng tư tình với nhau, thì làm sao họ lợi dụng buổi trưa cô không về nhà để ôm ấp, hôn hít nhau trong phòng khách như vậy?

Tôi thấy chồng cô rõ ràng là có ý giấu cô để quan hệ với cô ô sin mới 18 tuổi, đang buồn bã, đau khổ vì bị người yêu ở quê phụ tình.

Nếu họ không đồng lòng tư tình với nhau, thì làm sao họ lợi dụng buổi trưa cô không về nhà để ôm ấp, hôn hít nhau trong phòng khách như vậy?

Đó là may mắn linh tính của người đàn bà mách bảo, nên cô cảnh giác mới bắt được họ thân mật quá mức với nhau như thế. Chứ để muộn hơn nữa, không biết việc gì sẽ xảy ra và hậu quả sẽ tới mức nào.

Nếu cô ấy có bầu cùng chồng cô, hay lợi dụng sự dại gái của chồng cô mà đào mỏ thì sự việc sẽ đi theo hướng quá tệ.

Tôi không nói tất cả các cô gái trẻ đi làm giúp việc đều mưu mô, đều thủ đoạn để đạt mục đích đổi đời, khi biết tận dụng tuổi trẻ, sắc đẹp của mình để làm xiêu lòng các ông chủ.

Thế nhưng chuyện xảy ra ở nhà cô đã chứng minh một phần đúng là có, vậy nên cô cảnh giác cũng không phải là thừa.

Nay thì chính mắt cô trông thấy chồng và cô giúp việc âu yếm nhau, cô giúp việc vì hoảng sợ khi cô bắt được nên van xin khóc lóc, còn chồng cô lại lắp bắp thanh minh rằng anh ấy bị oan.

Chẳng oan ức gì đâu cô ạ, cô nên tỉnh táo để phân biệt đâu là sự thật, đâu là lời chối tội trơ trẽn.

Bởi trong bản chất của sự việc này, chính anh ấy có thể mới là người chủ động cưa cẩm, dẫn dắt cô gái trẻ đang buồn bã vì bị người yêu bỏ rơi vào mê cung của chồng cô giăng sẵn.

Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, cô cứ từ từ tìm hiểu, đừng quyết định vội vàng để gây oan ức cho ai cả.

Sau khi đã rõ mọi chuyện rồi thì cô cứ mạnh dạn mà phân xử. Nhưng việc nên làm bây giờ theo tôi là cô nên cho cô giúp việc nghỉ làm đi, trước khi nghỉ cô thanh toán đầy đủ, sòng phẳng cho cô ấy.

Mình đối xử với họ tử tế, không những họ biết ơn mình mà có khi vì sự biết ơn ấy, họ hối lỗi, sống tốt hơn.

Còn chuyện của hai vợ chồng cô, nếu anh ấy thực tâm hối lỗi thì cô hãy tha thứ để chồng mình có cơ hội chuộc lỗi, biết chăm sóc, yêu thương vợ con, quý trọng hạnh phúc gia đình. 

Còn nếu bần cùng thì cũng đành phải chia tay người đàn ông trăng hoa, cho chính cuộc sống của mình khỏi phải dằn vặt, đau khổ nhiều lần nữa sau này, cô ạ.

MỚI - NÓNG