Chồng bảo tôi: Đừng thấy bồ nhí của anh 'hiền' mà bắt nạt!

Chồng tôi luôn coi bồ nhí là thiên thần. Ảnh minh họa
Chồng tôi luôn coi bồ nhí là thiên thần. Ảnh minh họa
Mỗi tin nhắn, chồng tôi luôn gọi tình nhân của anh là thiên thần, còn tôi thì anh gọi là mái già.

Tôi và chồng tôi kết hôn đã được 5 năm. Chúng tôi chưa có con nên vợ chồng tôi đều có thời gian cho công việc.

Chồng tôi được thăng chức, công việc của anh buộc anh đi công tác suốt năm, ít có thời gian cho gia đình. Nhưng bữa cơm tối bắt đầu vắng lặng, chỉ mình tôi chờ đợi rồi lại mình tôi lặng lẽ ăn cơm một mình.

Rồi một ngày kia có một cô gái gọi điện cho chồng tôi khi anh vô tình để quên điện thoại ở nhà. Khi tôi cầm điện thoại lên để nghe, biết tôi là vợ anh, đầu dây kia nhanh chóng cụp máy.

Tôi nghi ngờ lục lọi đọc các tin nhắn được gửi trong máy của chồng. Tất cả mọi lời lẽ đều tình cảm nhớ nhung tha thiết của chồng tôi dành cho cô gái kia. Qua những tin nhắn đó, tôi biết chồng tôi bảo với cô gái kia đã chán tôi đến tận cổ, rất muốn li dị tôi để đến với cô ta.

Mỗi tin nhắn, chồng tôi luôn gọi tình nhân của anh là thiên thần, còn tôi chồng tôi gọi là mái già. Cô bồ của chồng tôi cũng không phải dạng vừa. Cô ta liên tục giục chồng tôi nhanh chóng ly dị để cưới cô ta.

Tôi quá đau đớn trước sự thật đó! Thế mà mỗi lần công tác về anh vẫn âu yếm, yêu thương tôi.

Sự đau đớn vì bị lừa dối làm tôi muốn tìm hiểu xem cô gái mà chồng tôi cặp bồ là như thế nào. Tôi lấy một số điện thoại khác giả làm nhân viên bán hàng có sản phẩm mỹ phẩm cao cấp muốn cô ta dùng thử.

Bồ của chồng tôi nhan sắc thuộc loại tầm thường nhưng cô ta trẻ hơn tôi. Khi tôi yêu cầu cô ta rời xa chồng tôi, cô ta chẳng ngại ngần bảo tôi: Chồng chị chán chị lắm rồi! Chị hãy giải thoát để anh đến với tôi. Cô ta còn bảo sẽ sinh con cho chồng tôi, cái điều mà tôi chưa làm được làm tôi thêm tức tối muốn tát vào mặt ảnhân tình lắm lời. Nhưng tôi nhanh chóng kiềm chế lại rồi bỏ đi.

Sau lần gặp đó, cô bồ nhanh chóng thông báo mọi chuyện với chồng tôi. Tôi tưởng anh sẽ hối hận xin tôi tha thứ nhưng anh lại lớn tiếng bảo tôi hãy nhìn lại bản thân mình, đừng có xúc phạm tới "thiên thần" của anh, đừng thấy cô ấy "hiền" mà tôi dễ dàng "bắt nạt".

Trước khi rời khỏi nhà, anh còn cảnh báo tôi nếu tôi dám động vào một sợi lông chân của ả thì tôi sẽ không sống yên ổn. Từ hôm đó đến này, cô bồ của chồng liên tục gọi điện yêu cầu tôi nhanh chóng li dị.

Tôi quá bàng hoàng đau đớn! Tôi muốn chấm dứt tất cả vì tôi ngột ngạt khi phải sống cùng nhà với kẻ phản bội nhưng bạn thân tôi bảo: Họ đã lừa dối tôi bao năm quá, bây giờ ly hôn để họ dễ dàng đến với nhau thì dễ dàng quá! Bạn tôi bảo hãy chịu đựng thêm một thời gian nữa biết đâu chồng tôi sẽ chán cô bồ kia mà quay về, bởi tôi nghe nói cô bồ của chồng tôi thuộc loại không biết ứng xử. Quanh nhà cô ta có ba người hàng xóm thì cô ta cãi nhau với cả ba. Cơ quan cô ta, chẳng ai ưa cô ta cả. Tôi có nên tiếp tục chờ đợi?

Theo Theo Đẹp & Khỏe
MỚI - NÓNG