Choáng ngợp với ông chủ giàu có, sang trọng, gái trẻ cay đắng 'rơi vào bẫy tình'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, theo tôi bạn nên bình tâm, đối diện với sự nghiệt ngã này để thấy mình sai ở đâu mà đứng dậy tìm lại chính mình. Bạn còn quá trẻ để buông xuôi, đầu hàng số phận...

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Ông chủ sang giàu và 'bài học cay đắng' về lòng tin cho gái trẻ, nếu có trách bạn hãy tự trách bản thân mình! Nào ai xui, ai dẫn bạn đến nỗi đau mất đời con gái vào tay Sở Khanh lừa tình này đâu?

Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, theo tôi bạn nên bình tâm, đối diện với sự nghiệt ngã này để thấy mình sai ở đâu mà đứng dậy tìm lại chính mình. Bạn còn quá trẻ để buông xuôi, đầu hàng số phận, vả lại dư luận xã hội hiện nay cũng không nặng chuyện trinh tiết nữa, bạn cứ tự tin, nghị lực sống và làm việc cho hiện tại và tương lai còn rất dài ở phía trước của bạn.

Không có gì là không thể, không có gì là quá muộn nếu bạn quyết tâm, biết sai, biết sử để vượt lên chính mình.

Nếu bạn vẫn muốn ra thành phố để tự lập thì cứ mạnh dạn bước tiếp, chỉ cần bạn cẩn trọng, rút kinh nghiệm sai lầm đã qua. Còn bạn muốn quay về quê lao động cùng bố mẹ, tôi nghĩ cũng là hợp lý, là tốt cho bạn. Bởi ở quê bạn có sự yêu thương, đùm bọc, chở che của bố mẹ, có công ăn việc làm quen thuộc bấy lâu nay. Bạn sống tốt, nhất định bạn sẽ gặt hái được thành công.

Chia sẻ cùng bạn, mong nhận được tin tốt lành từ bạn.

MỚI - NÓNG