Chờ sóng bên bờ Hương Giang

Đoàn Quảng Nam tập bứt tốc về đích
Đoàn Quảng Nam tập bứt tốc về đích
TP - Hôm nay, người dân xứ Huế đón chờ những đợt sóng lớn bên bờ sông Hương, sóng từ bước chạy Việt dã Tiền Phong.

> Chuẩn bị điều kiện tốt nhất

Sau nhiều ngày chuẩn bị, hôm nay 269 VĐV của 34 đoàn tham dự giải Việt dã toàn quốc và bán marathon lần thứ 53 báo Tiền Phong sẽ vào cuộc tranh tài.

Có lẽ chưa năm nào, quyết tâm đoạt giải của các đoàn lại được đẩy lên cao đến vậy. Dù là trước thi đấu chỉ một ngày, mới 5h sáng, bất chấp cái lạnh do cơn mưa của đợt gió mùa muộn đem lại, nhiều đội vẫn lùa VĐV ra đường tập.

Tại một điểm tập bên bờ sông Hương, VĐV Nguyễn Văn Long của Gia Lai đang cùng các đồng đội khởi động, tranh thủ tránh mưa. Dù được đánh giá cao ở cự ly bán marathon dành cho nam, nhưng Nguyễn Văn Long tỏ ra khiêm tốn khi đặt mục tiêu chỉ lọt vào tốp 3.

Ở giải marathong Việt-Nhật diễn ra trước đó ở Nha Trang, Nguyễn Văn Long đã giành HCB. Đoàn Gia Lai của Nguyễn Văn Long được coi là một trong những ứng viên tranh một vị trí trong tốp đầu toàn đoàn.

Cách một đoạn, lão tướng Bùi Lương tỷ mỉ hướng dẫn cho các học trò của mình ở đội Bình Phước.

Tham dự giải với số lượng khiêm tốn chỉ với bốn VĐV đều ở cự ly 21km mở rộng (3 nam, 1 nữ), nhưng Bình Phước của HLV Bùi Lương tự tin đặt mục tiêu sẽ giành huy chương. Ở cự ly 21km nữ, hy vọng của Bình Phước đặt vào Nguyễn Thị Ngọc Hậu, trong khi ở nội dung của nam, Trần Văn Lợi là gương mặt sáng giá nhất.

Ở giải leo núi Bà Rá vừa qua, Trần Văn Lợi về thứ ba nội dung marathon. Giải năm ngoái diễn ra tại Đắc Nông, thành tích của Trần Văn Lợi là thứ tư chung cuộc.

Đây cũng là giải đấu theo HLV Bùi Lương, chỉ để các VĐV Bình Phước xốc lại khí thế do đội mới thành lập lại. “Hơi tiếc vì nếu tâm lý tốt hơn, Lợi đã có thể về thứ ba. Năm nay tâm lý của cháu vững vàng hơn nên cũng có cơ hội giành huy chương. Giải nữ thì vị trí số một chắc phải nhường cái Bình (tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Bình-pv) - ông Lương cười tươi - Tôi sẽ cho Hậu cạnh tranh từ vị trí thứ hai”.

Trong số 34 đoàn, Khánh Hòa bước vào giải năm nay với mục tiêu bảo vệ vị trí nhất toàn đoàn. Công tác chuẩn bị của Khánh Hòa vì thế có lẽ vào diện chu đáo nhất.

Là một trong các đoàn đến Huế sớm nhất, các VĐV Khánh Hòa chỉ được nghỉ ngơi từ chiều qua. Buổi sáng, cả đội phải dậy sớm ra sân vận động Tự Do của Huế để tập.

HLV Hoàng Thị Huyền Nga vui vẻ cho biết. “Tình hình đội nói chung đều ổn cả. Thể lực, tinh thần các em đều rất tốt. Bên cạnh các VĐV cũ, hy vọng năm nay các VĐV mới sẽ thi đấu tốt. Chúng tôi vẫn đặt mục tiêu giành vị trí nhất toàn đoàn”.

Ở cự ly 10km nam, do sự vắng mặt của Nguyễn Đăng Đức Bảo, theo bà Nga, VĐV Nguyễn Văn Lai (Quân đội) sẽ khó có đối thủ. “Các VĐV của Khánh Hòa thi đấu nội dung này chưa thể so với Bảo được”- bà Nga cho biết.

Trao đổi với Tiền Phong, Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy đánh giá cao công tác chuẩn bị cho giải đấu. “Mọi vấn đề cơ bản đều tốt cả. Với việc đường đua ngắn quanh cầu Trường Tiền và Phú Xuân, các VĐV sẽ có điều kiện thuận lợi để thi đấu”.

Giới trẻ TT- Huế háo hức

Những năm gần đây, chạy đồng hành đã trở thành một nội dung không thể thiếu tại Việt dã giải báo Tiền Phong. Là địa phương nổi tiếng với các hoạt động Đoàn, thanh niên TT-Huế cũng không bỏ lỡ cơ hội biểu dương lực lượng cùng Việt dã năm nay. Anh Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn TT- Huế, cho biết “Khoảng 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thuộc khối lực lượng vũ trang và các trường đại học, cao đẳng, THCS tại Huế sẵn sàng tham gia hưởng ứng giải việt dã toàn quốc năm nay, với phần chạy đồng hành tập thể, nhằm làm tăng khí thế của một ngày hội thao lớn của cả nước”. - Ngọc Văn

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG