Chính thức xin lỗi Bí thư chi đoàn bị bắt oan

0:00 / 0:00
0:00
Gia đình anh Bùi Minh Lý (ngoài cùng bên phải) tại buổi xin lỗi. Ảnh: Tân Châu
Gia đình anh Bùi Minh Lý (ngoài cùng bên phải) tại buổi xin lỗi. Ảnh: Tân Châu
TP - Hôm qua (24/3), TAND quận Bình Thạnh, TPHCM đã tổ chức buổi xin lỗi anh Bùi Minh Lý ở xã Ðông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An- người bị cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh giam oan hơn 28 tháng.

Chưa đề cập phần bồi thường thiệt hại

Tại buổi xin lỗi, ông Vũ Ngọc Hoan (Phó Chánh án TAND quận Bình Thạnh) thay mặt các cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh tóm tắt lại nội dung vụ án. Theo đó anh Bùi Minh Lý (là đảng viên dự bị, Bí thư chi đoàn ấp Trung, xã Đông Thạnh) từng bị cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh khởi tố bắt giam và tuyên án sơ thẩm 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Suốt quá trình bị bắt đến khi xét xử, anh Lý liên tục kêu oan. Tháng 9/2015, TAND TPHCM xử phúc thẩm phát hiện vi phạm nghiêm trọng tố tụng  nên tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo trình tự sơ thẩm.

Tháng 6/2016, Viện KSND quận Bình Thạnh hay đổi biện pháp ngăn chặn, cho anh Lý tại ngoại sau 28 tháng 10 ngày bị bắt tạm giam. Sau gần 3 năm điều tra lại, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh phải đình chỉ điều tra bị can đối với anh Lý, vì tiến hành điều tra lại vụ án, vẫn không đủ chứng cứ chứng minh anh Lý có tội.

“Chân thành xin lỗi về những thiệt hại đã gây ra cho anh Lý, mong anh Lý nhận lời xin lỗi này” - Phó Chánh án TAND quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Hoan xin lỗi công khai.

Buổi xin lỗi kết thúc sau gần 20 phút diễn ra. Anh Lý không phát biểu tại buổi xin lỗi mà ủy quyền cho luật sư phát biểu. Luật sư thay mặt anh Lý chấp nhận lời xin lỗi của cơ quan từng gây hàm oan cho anh Lý. Phần bồi thường thiệt hại, các bên không đề cập tại buổi xin lỗi này.

“Không thể lấp đầy những mất mát tủi hờn”

Trước đó, dù được thông báo buổi xin lỗi diễn ra lúc 9 giờ sáng, nhưng chưa tới 8 giờ, anh Lý cùng vợ, con và cha, mẹ, đã có mặt tại buổi xin lỗi tại trụ sở UBND xã Đông Thạnh. Trao đổi với báo chí trước giờ xin lỗi, anh Lý nói rất buồn khi nghĩ đến chuyện đã qua, những hệ lụy của việc “đi tù về” mà anh phải gánh chịu. Anh Lý mong quá khứ đau buồn khép lại và tương lai sẽ thuận lợi hơn. Anh cũng mong đừng ai bị oan như anh nữa.

Ngồi cạnh bên, chị Võ Thị Hồng Oanh - vợ anh Lý kể lại, lúc nghe tin chồng bị bắt, chỉ nghe như sét đánh. “Bữa đó tôi đang chờ chồng tới đón về, nhưng chờ hoài không thấy, khi nghe chồng gọi nói đang bị bắt oan, tôi điếng người dù không tin chồng mình là hạng người trộm cắp”, chị Oanh bộc bạch.

Từ ngày anh Lý bị bắt, chị Oanh bỏ việc làm tóc ở TPHCM để về ở hẳn nhà cha mẹ ở Long An, lo vay mượn tiền làm chi phí thăm nuôi, để kêu oan cho chồng. Ông Bùi Minh Luận, cha anh Lý cho hay, ở địa phương, có hơn 90% người không tin anh Lý đi cướp.

Còn mẹ anh Lý là bà Lê Thị Đây vừa nói vừa gạt nước mắt: “Vui thì vui đó, chờ bao lâu nay mới tới giờ phút xin lỗi, phục hồi danh dự cho con trai, cho gia đình, nhưng mà nước mắt cứ chảy, làm sao có thể lấp đầy những hờn tủi, những mất mát, thiệt hại được”.

MỚI - NÓNG