Hướng tới Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 55:

Chinh phục những đỉnh cao với chân trần, trái tim đau

Phạm Thị Bình trên đường về đích với đôi chân trần ở nội dung marathon tại SEA Games 27. ảnh: VSI
Phạm Thị Bình trên đường về đích với đôi chân trần ở nội dung marathon tại SEA Games 27. ảnh: VSI
TP - Lần đầu tiên, Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong tổ chức môn thi chạy marathon và ứng viên sáng giá nhất chính là Phạm Thị Bình, “nữ hoàng chân đất” mới đăng quang tại SEA Games 27 trên đất Myanmar.

Luôn đặt mục tiêu cao nhất

Chuẩn bị cho Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 55 diễn ra ngày 23/3 tới tại Đà Lạt, Bình cho biết cô đang thực hiện chế độ luyện tập khắt khe cho bản thân để đạt mục tiêu cao nhất. Đều đặn mỗi ngày, bất kể thời tiết, Bình dậy từ 4 giờ sáng để bắt đầu buổi tập. Hành trình chạy là quanh các tuyến đường thành phố, băng qua những cây cầu vắt ngang sông Hàn hay chạy trên tuyến đường ven biển Đà Nẵng. Đó đã trở thành thói quen, cũng là cách nạp năng lượng cho ngày mới của “nữ hoàng chân đất”.

Đến với Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong từ năm 2006, đến nay đã 7 lần tham dự giải, Bình từng đạt HCV cự ly bán marathon 21 km nhưng cũng có những mùa giải không đạt kết quả như kỳ vọng khiến quyết tâm của cô gái người Quảng Ngãi càng nhân lên gấp bội.

Ở một giải đấu quy tụ nhiều VĐV “có máu mặt” nhất của điền kinh cả nước, Bình đặt ra mục tiêu cao nhất cho mình. Nhưng khi sở hữu chiếc HCV đầu tiên ở mùa giải năm 2011, khi vượt qua đối thủ “đàn chị” là Phạm Thị Hiên, đứng trên bục cao nhất với Bình là một cảm giác lâng lâng khó tả. Cái bắt tay chúc mừng, cái ôm thân mật của cả những VĐV đối thủ khiến Bình có cảm giác được đồng hành hơn là chiến thắng.

Ước mơ vàng của cô bé chăn vịt

Là con thứ 5 trong một gia đình nghèo, đông con xã Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi, Bình sớm trở thành lao động chính, cùng anh chị em phụ giúp ba mẹ mưu sinh. Ký ức về một cánh đồng cát bỏng nắng, những buổi chiều chăn bò, lùa vịt, cày cuốc trên mảnh ruộng khô với Bình vẫn là những kỷ niệm đẹp. “Ngày ấy ăn uống khổ cực, nhưng chị em tíu tít bên nhau rất vui. Cả mấy chị em đều mê những trò chơi mang tính vận động, và đặc biệt rất mê … chạy” – Bình nhớ lại.

Chinh phục những đỉnh cao với chân trần, trái tim đau ảnh 1

Phạm Thị Bình rạng ngời trên bục đăng quang ngôi vô địch SEA Games 27 nội dung marathon. ảnh: VSI

Còn nhớ những ngày hè nắng gắt hun bỏng những con đường đất cát, cô bé nhỏ con vẫn băng băng trên đường đưa nước hay phụ ba mẹ đẩy từng xe lúa về nhà. Bé con mà dai sức, những đứa bé sinh ra từ lam lũ như Bình lại rất ít khi ốm vặt. Bình vượt hơn hẳn bạn bè đồng lứa ở môn thể dục, nhất là chạy. Song lúc đấy, chạy chỉ đơn giản là một sở thích của cô bé chăn vịt.

Xem tivi, thấy các anh chị VĐV chạy marathon, Bình tự hỏi tại sao các chị ấy lại có thể chạy hàng chục km vậy? Ước mơ trở thành VĐV bắt đầu manh nha. Được sự khuyến khích của thầy Trần Văn Nhân (bấy giờ đang công tác tại Sở VH& TT tỉnh Quảng Ngãi) Bình mạnh dạn bước chân vào đường đua. Năm 2007, Bình dự Giải vô địch quốc gia, bất ngờ đạt giải ba. Cũng năm đó, Bình nhận HCV cuộc thi marathon quốc tế Việt – Nhật. Mọi thứ đến cũng thật nhanh như bước chạy của Bình trên đường đua vậy.

Nhưng đó rõ ràng là một quyết định đúng đắn khi Bình liên tiếp nhận giải cao trong các cuộc thi lớn tiếp theo: HCB quốc gia (2008, 2009), HCĐ tiếp sức marathon lớn nhất hành tinh, HCB Đại hội TDTT toàn quốc (2010); HCV vô địch quốc gia, HCĐ SEA Games, HCĐ marathon châu Á (2011); HCV vô địch quốc gia 2012. Năm 2013 Bình sở hữu 2 HCV vô địch quốc gia và HCV SEA Games.

Điều kỳ diệu từ trái tim bệnh tật

Năm 2010, khi người hâm mộ chưa hết bàng hoàng hay tin “nữ hoàng chân đất” mắc bệnh tim bẩm sinh, thì cũng lại hết sức ngỡ ngàng khi cô trở lại luyện tập và thi đấu chỉ sau hơn một tháng mổ tim. Cũng năm đó, Bình đạt hai HCB tại Đại hội TDTT toàn quốc.

Tại SEA Games 27 vừa qua, Bình chinh phục đường đua 42,195km giành HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam. Đặc biệt hơn thành tích ấy được lập bằng đôi chân trần khiến không ít đối thủ, khán giả ngỡ ngàng và khâm phục. Bình được mệnh danh là “nữ hoàng chân đất” đúng nghĩa, vì cô không khi nào mang giày khi thi đấu. Lý giải điều kỳ diệu đó, Bình chỉ cười bảo đó là nhờ sự khổ luyện.

Trong tháng 3/2014, Bình sẽ tham gia chạy cổ động gây quỹ cho trẻ em ngheo mắc bệnh tim, sau đó sẽ tập trung cho mục tiêu tiếp theo là Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong, và Đại hội thể thao châu Á Asian Games 2014.

Phạm Thị Bình trở thành Đại sứ thương hiệu

Chiều 17/3, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích (Cty CP Đường Quảng Ngãi) đã công bố VĐV điền kinh Phạm Thị Bình là “Đại sứ thương hiệu” nước khoáng Thạch Bích.

Dịp này, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích đã tài trợ 20 triệu đồng và áo thi đấu cho Đội tuyển điền kinh tỉnh Quảng Ngãi tham gia Giải việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong năm 2014 tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

P.Đức

 
Chinh phục những đỉnh cao với chân trần, trái tim đau ảnh 2
 
MỚI - NÓNG